Một trong những truyền thống gia đình mà bạn yêu thích là?

  1. Phong cách sống

Với mình là bố luôn ‘cho phép’ cả nhà dùng rượu vào một buổi tối cuối tuần, khi mình và em gái mình đi làm, đi học xa về thăm nhà. Bố mời mẹ mình chung rượu thuốc cho ấm bụng, còn xấp nhỏ thì được uống mấy cốc cider hoặc là nước ép nho lên men, xong cả nhà quây quần bên một bữa nướng nhà làm :))

Từ khóa: 

phong cách sống

Sáng ngày 30 Tết, dù ở xa hay gần, tất cả mọi người trong gia đình lớn (bao gồm con cháu, chắt, dâu rể...) sẽ ưu tiên nhất việc trở về nhà ông cụ (là bố của ông ngoại mình) để đi tảo mộ, ăn bữa cơm tất niên cùng nhau, cùng chia sẻ những câu chuyện của 1 năm, sau đó ai lại về nhà nấy chuẩn bị cho bữa cơm chiều 30 tết ở gia đình nhỏ của mình. 3 ngày tết sau đó thì mỗi ngày mọi người sẽ tranh thủ thu xếp tụ tập ở một nhà để ăn Tết . Cụ mình đã sống đến năm 103 tuổi, với truyền thống gia đình như thế. 1,5 trước cụ mất, nhưng tết năm trước và năm nay, gia đình vẫn sẽ trở về ăn bữa cơm sáng 30 tết cùng nhau.

Trả lời

Sáng ngày 30 Tết, dù ở xa hay gần, tất cả mọi người trong gia đình lớn (bao gồm con cháu, chắt, dâu rể...) sẽ ưu tiên nhất việc trở về nhà ông cụ (là bố của ông ngoại mình) để đi tảo mộ, ăn bữa cơm tất niên cùng nhau, cùng chia sẻ những câu chuyện của 1 năm, sau đó ai lại về nhà nấy chuẩn bị cho bữa cơm chiều 30 tết ở gia đình nhỏ của mình. 3 ngày tết sau đó thì mỗi ngày mọi người sẽ tranh thủ thu xếp tụ tập ở một nhà để ăn Tết . Cụ mình đã sống đến năm 103 tuổi, với truyền thống gia đình như thế. 1,5 trước cụ mất, nhưng tết năm trước và năm nay, gia đình vẫn sẽ trở về ăn bữa cơm sáng 30 tết cùng nhau.

Sáng mùng 1 Tết Nguyên Đán, bố mình luôn chuẩn bị một chậu nước rửa mặt nấu với các loại lá thơm như lá nếp, hương nhu, sả,....


Thật sự ngày đầu năm có một chậu nước rửa mặt ấm thơm mùi hoa cỏ trong vường nhà là ký ức khó phai với mình. 

Ăn con gà cúng giao thừa.

Đã từ nhiều năm, mặc dù kế hoạch đón giao thừa của mỗi người trong nhà có thể khác nhau, nhưng khoảng 2h đêm là mọi người sẽ tụ về nhà, hạ lễ và oánh chén con gà, có xôi và rượu nữa. Bữa ày xôi thịt, unhealthy cơ mà đã là truyền thống nhà mình rồi.

Xong đất, nấu bánh tét , đón giao thừa
Ăn cơm với đầy đủ thành viên trong nhà 😋