Nếu làm giáo viên, bạn thích dạy cấp 1, 2, 3 hay đại học?

  1. Phong cách sống

Từ khóa: 

phong cách sống

Chắc là dạy cấp 1 đó, các em lúc đó còn bé dễ thương dễ dạy, chúng nó cũng ngoan ngoãn biết điều mình nghĩ vậy. Tính mình rất thiếu kiên nhẫn và dễ nổi nóng, thấy hsinh bây giờ lớn nhanh mà cái tôi của cno cũng cao ngút trời, nhiều đứa nó bật lại giáo viễn hỗn lắm, cấp 2 cấp 3 lại đang độ tuổi thay đổi tâm sinh lý nữa, chắc mình đánh nhau với chúng nó mất.

Nói vậy chứ mình không thích theo nghề giáo dù ngày xưa bme suốt ngày bảo thi sư phạm, nghề này sinh ra k phải để dành cho mình, mình thích sự tự do hơn

Trả lời

Chắc là dạy cấp 1 đó, các em lúc đó còn bé dễ thương dễ dạy, chúng nó cũng ngoan ngoãn biết điều mình nghĩ vậy. Tính mình rất thiếu kiên nhẫn và dễ nổi nóng, thấy hsinh bây giờ lớn nhanh mà cái tôi của cno cũng cao ngút trời, nhiều đứa nó bật lại giáo viễn hỗn lắm, cấp 2 cấp 3 lại đang độ tuổi thay đổi tâm sinh lý nữa, chắc mình đánh nhau với chúng nó mất.

Nói vậy chứ mình không thích theo nghề giáo dù ngày xưa bme suốt ngày bảo thi sư phạm, nghề này sinh ra k phải để dành cho mình, mình thích sự tự do hơn

Mình ko thích làm giáo viên hihi

Mình thì dạy cấp nào cũng được, nhưng thích nhất chắc là cấp 3, cấp 3 các bạn ý lớn rồi, có nhận thức nên cái tôi cũng cao hơn nhiều, mình muốn là ng giáo viên giúp các bạn ấy định hướng cho những bước đi đầu tiên của cuộc đời.

Dạy cấp 1 nè, tụi học sinh cấp 2,3 bướng quá trời lunn

Mình thích dậy cấp đại học hoặc sau đại học, vì sở trường của mình là các kiến thức về xã hội học.

Nếu có cơ duyên đến với nghề này chắc mình sẽ chọn đại học. Bình thường khi con người ta học đến cấp này rồi sẽ trưởng thành hơn, chín chắn hơn và có ý thức, trách nhiệm hơn. Đã đến độ tuổi đi học đại học thì sẽ bớt đi cái tôi của mình, không còn quá kiêu ngạo, ngông cuồng, có những hành động bồng bột, thiếu suy nghĩ và trẻ con giống như cái độ tuổi dậy thì ở cấp 2, cấp 3. Lên đại học thì toàn là những con người trưởng thành nói chuyện, giảng dạy với nhau nên mình nghĩ nếu có làm giáo viên thì công tác ở môi trường này sẽ tốt và nhàn hơn.

Nói thì là vậy chứ thực hành thì bao giờ cũng khó hơn và mình nghĩ sẽ rất khó để bản thân gắn bó lâu dài với ngành này.

Chắc là Cấp 2, lí do chủ quan đơn giản thời cấp 2 của mình là đẹp nhất, nhiều kỉ niệm nhất hihi