Người Việt Ăn Tết: Q.Cam, Califonia. chia xẻ vài hình ảnh...

  1. Văn hóa

Nắng miền nam California ấm áp mồng một Tết, gió nhẹ vài cơn cũng đủ cuốn rất nhiều những tà áo dài nhộn nhịp trên phố.

Họ đến từ khắp 52 tiểu bang nước Mỹ và rất nhiều từ Việt Nam, Nauy, Pháp, Anh quốc, Bỉ, ect.

Học sinh trường Oxford, t/p Anaheim.


Người ta tái hiện Sài Gòn xưa, hồi ức nhớ về Quê Hương...cho đỡ nhớ nhà.

Cô gái tên Hằng, đến từ t/b Texas.

Màn múa Lân khai Xuân, hò reo khí thế.

Sở cứu hoả thầu và đốt 1 tấn pháo nổ, suốt 2 giờ...Thật hả hê😃.

(Dưới): Chàng Mỹ, nhân viên cứu hoả đội lốt Mickey Mouse cũng vui Tết.

Taxi Sài gòn, xe Renault Pháp, ngày xưa.

Nhớ về Sài Gòn, Quê Hương ngày Tết.

Nhóm Vita nào đó: Vinh qui bái tổ.

Trường trung học Cypress

Bà mẹ Mỹ Dung cùng 2 con gái từ Na uy.

Em bé và mẹ từ t/p Houston, TX. Méc cỡ không cho chụp hình nhé!

Cô gái đến từ Việt Nam, nhớ xe LamBoro.

Dưới: Người đẹp, Hiệp hội sản xuất kỹ thuật hàng không, không gian (VAAPA).

Các cô gái của Advance College, Pomona, Cali.

Khi mặt trời vừa khuất chân trời, là màn văn nghệ đặc sắc...

Ca sĩ Ngọc ánh Kim thì phải.

Ca Sĩ Trần Thái Hoà mở màn Xuân Ca.

Ca sĩ  Vũ Anh Thư từ Pháp kế tiếp.

Ca sĩ Diễm Liên cũng góp mặt.

Ở một sân khấu khác là song ca (Ca sĩ nhiều quá, không nhớ hết tên)

Dưới: Vẫn là Gieo quẻ, Xin Xăm.

Đến 0h, Đèn vụt sáng. Bất ngờ một đoàn Nghệ Sĩ: DJs, Vũ công, Ca sĩ Rap, toàn Mỹ da đen bước lên sân khấu... 

Wow 😃 Ngàn trai đẹp, gái xinh hò reo cuồng nhiệt...Quẩy tưng bừng..

Hội ế's Club mãn nhãn như chưa từng...

Thế, đã xong đâu!


Quầy rượu, bia bọt bán đắt như tôm tươi...Phục vụ đệ tử lưu linh, nữ 🤭.

3h Sáng, mình thồ 2 hủ hèm ra xe về giao chính chủ...Cửa xe mở, chàng thứ nhất lăn quay xuống đường, 2 Ông Bà già trên tay cầm thau chạy tới hứng xốc chàng vào.

3:30h Đưa chàng thứ 2 về tới cửa thì: Ông bô nó chỉ ngay cán chổi vào mặt mình:

Này, xéo đi ngay! Đừng có mà rủ rê con ông đi khua nhá. Cút!

Lời chúc Tết đầu tiên mình nghe,😃.

Ấy chết! Đầu năm chúc thế thì cả năm? Chết thật! ế thật chứ chả chơi, Giời ạ.

Tết mờ, nếu không thế...

Đời...Sẽ buồn tênh!

Mai call in sick, nghỉ.


Trung học Western High, tp Anaheim.

Xích lô một thời được chào đón nồng nhiệt.

Vũ đoàn nào không nhớ nổi...😃.

Hoa khôi tuổi teens các trường trung học.

Bài "Xuân" chào Tết, khởi động.

Bé đi cùng Mẹ từ Belgium(Bỉ).

Mẹ và con đến từ Newyork City.

Từ khóa: 

văn hóa

Không khí đón Tết rộn rã quá, chúc mọi người một năm mới tưng bừng, rực rỡ nha 🥂
Trả lời
Không khí đón Tết rộn rã quá, chúc mọi người một năm mới tưng bừng, rực rỡ nha 🥂

Câu chuyện 3 chàng đi chơi đêm giao thừa 😂

Nếu các anh còn đi chung với nhau thì còn còn ế dài 🙃