Những trò chơi yêu thích ngày bé của bạn là gì?

  1. Phong cách sống

Cái thời mà internet còn chưa thực sự phổ biến và hữu ích, iphone ipad chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng thì tuổi thơ của những bạn lứa tuổi 8x, 9x gắn liền với những trò chơi đơn giản hơn, bình dị hơn rất nhiều!


Từ khóa: 

phong cách sống

,

phong cách sống

Hồi nhỏ nhiều trò nghịch ghê

  • Đập vỏ kẹo
  • Gảy thun
  • Chơi đá :))) Ý là nhặt những hòn đá về chơi kiểu tung rồi lượm á
  • Nhảy thun
  • Nhảy dây
  • Lấy quạt thổi phồng chăn lên rồi chui vào
Trả lời

Hồi nhỏ nhiều trò nghịch ghê

  • Đập vỏ kẹo
  • Gảy thun
  • Chơi đá :))) Ý là nhặt những hòn đá về chơi kiểu tung rồi lượm á
  • Nhảy thun
  • Nhảy dây
  • Lấy quạt thổi phồng chăn lên rồi chui vào

Ahihi, hồi xưa mình cũng chơi nhiều trò:

  • Lấy chăn mền làm y phục đóng giả công chúa hay hoàng hậu.
  • Lấy bột giặt hoặc nước rửa chén pha nước rồi thổi bong bóng
  • Thẩy đá (Cái trò này chơi nhiều quá 5 viên đá bóng mượt còn bàn tay thì không còn gì)


Mình có một vài trò hồi nhỏ hay chơi lắm:

  • Cùng đám bạn đóng giả làm siêu nhân, đi đánh quái vật, mình hay nhận làm siêu nhân vàng
  • Lấy đồ hàng ra sân vặt lá, ngắt hoa rồi cắt cắt thái thái, giả vờ đang nấu ăn
  • Lộn ngược xe đạp 3 bánh lại, đẩy đẩy giả vờ đi bán kem
  • Tự pha xà phòng rửa bát, lấy ống hút thổi bong bóng :))
  1. Mua viên C vị cam về để... xếp hình.

  2. Bói lông mi
  3. Làm và bắn pháo hoa bằng đất sét và than từ cây thầu đau.
  4. Ra nghĩa địa, trùm vải trắng khắp người rồi nhảy từ nấm mồ này qua nấm mồ khác 😂 (Mấy nấm mồ san sát nhau nên nhảy dễ lắm)
  5. Chơi xe kéo làm từ mo cau.

  6. Riêng trò bấm túi ni lông thì nhỏ tới giờ mình vẫn còn chơi :))

Hồi nhỏ mình với mấy bạn hàng xóm hay đi hái mấy cái lá cây, xắt nhỏ ra làm đồ ăn. Chơi cả bắn bi, xây nhà chòi nữa!