Tại sao chúng ta luôn cố gắng làm vừa lòng người khác?

  1. Tâm sự cuộc sống

  2. Phong cách sống

  3. Chuyện tuổi 20s

Trước giờ mình là một người khá an phận, luôn ngả theo hướng khiến cho mọi người cảm thấy vui vẻ, thỏa mãn. Trong mắt người khác, mình là một người khá thân thiện, lúc nào cũng sẵn lòng giúp đỡ mọi người. Thực ra thi thoảng nói chuyện mình hay xã giao kiểu: “Nếu có khó khăn thì cứ tìm đến t” và mọi người tìm đến thật. Mình cũng không ngại giúp, nhưng phải tùy hoàn cảnh.

Có một người bạn thường xuyên nhờ mình gợi ý bài, rồi thậm chí làm bài hộ. Mình đã giúp trên 3 lần. Quá tam ba bận, lần này bạn ấy nhờ mình làm bài, nhưng mình quá bận nên đã từ chối, bạn ấy lại tiếp tục năn nỉ, mình đành nói “Thôi để đêm nay nếu rảnh t xem giúp”. Thực tâm mình không muốn giúp nữa, nhưng cũng sợ mất lòng bạn. Mình khá mệt mỏi với tính cách này của mình rồi.

Nếu ở trong hoàn cảnh của mình, mọi người sẽ làm gì? Tại sao chúng ta luôn phải cố gắng làm vừa lòng người khác trong khi chính bản thân mình thì không hề thoải mái vậy nhỉ?

https://cdn.noron.vn/2022/12/19/3914235385306295-1671452100.jpg
Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

,

phong cách sống

,

chuyện tuổi 20s