Tết lại chuẩn bị đến - Bạn chuẩn bị được gì chưa?

  1. Phong cách sống

Lại chuẩn bị một năm mới, mình không biết các bạn thế nào chứ mình vẫn cảm thấy Tết là một cái dịp gì đó mong chờ, chỉ là không hồn nhiên, ngây thơ như hồi còn bé nữa thôi. 

Càng lớn thì chúng ta sẽ có ít bạn đi, cứ mỗi dịp Tết đến là các bà cô dì chú bác lại hỏi như kiểu: "Cháu có người yêu chưa?", Tết năm nay không dẫn người yêu về à? Đối với các bạn có người yêu rồi thì không sao, chứ các bạn mà chưa có lại còn ở giai đoạn gần ế thì nghe chắc cũng khá là chạnh lòng. 

Không biết các bạn thích Tết vì điều gì nhỉ? Tết bạn thích nhất là mồng mấy? Đi đâu chơi? Thực ra thì Tết cũng chỉ có vài ngày thôi, nhưng cái giai đoạn cả nhà mong chờ, quây quần tất bật 29, 30 mới thực sự là có ý nghĩa nhất và thực sự với cái thời tiết của miền Bắc se se lạnh nữa thì không có từ nào tả nổi những moment như vậy được! 

Từ giờ đến Tết còn khoảng gần 1 tháng nữa, cho nên ngoài việc sắm cho mình một món đồ nào đó như quần áo, giày dép,.... thì mình nghĩ là chúng ta, những con người lao động học tập chăm chỉ, hãy cố gắng lên, hãy tập trung vào chính mình để khi mà bạn có cái Tết trở về quê mình sẽ càng có ý nghĩa hơn, càng có nhiều thứ để kể hơn với người thân, bạn bè hơn đó. 

Từ khóa: 

phong cách sống

Mình đã chuẩn bị một tâm hồn háo hức đón tết hihi^^ Năm nay là năm đầu tiên mình ra trường và đi làm có tiền, mình muốn lì xì tiền mình kiếm được cho ba mẹ, anh hai nè. Đó giờ mình không biết chạy xe máy (nghe cù lần lửa ha^^), năm nay mình cũng thi rồi lấy bằng được rồi, sẽ đi thăm thầy cô, bạn bè mà không cần ai chở nữa, mấy niềm vui nho nhỏ như vậy lại là động lực cho mình đi làm mỗi ngày, hay thật.

Trả lời

Mình đã chuẩn bị một tâm hồn háo hức đón tết hihi^^ Năm nay là năm đầu tiên mình ra trường và đi làm có tiền, mình muốn lì xì tiền mình kiếm được cho ba mẹ, anh hai nè. Đó giờ mình không biết chạy xe máy (nghe cù lần lửa ha^^), năm nay mình cũng thi rồi lấy bằng được rồi, sẽ đi thăm thầy cô, bạn bè mà không cần ai chở nữa, mấy niềm vui nho nhỏ như vậy lại là động lực cho mình đi làm mỗi ngày, hay thật.

Mình ko biết mình thích tết vì điều gì nữa, chỉ là luôn háo hức mong chờ dù bản thân có lớn lên và không còn ngây ngô. Mình thích nhất những ngày trc tết, tất bật chuẩn bị, dọn dẹp, sửa sang, trang trí nhà cửa cùng gia đình, à cả cùng cả nhà canh nồi bánh chưng rồi kể chuyện nữa. Vui lắm. Vào những ngày thực tết thì mình không thích lắm đâu, vì đi đâu chúc tết cũng ăn uống và nhậu nhẹc.
Nhưng mà tết mà, chúng ta đừng quên tết là dành cho tất cả mọi người, cứ vui thôi ☺️

Năm nay chắc mình chẳng muốn đi đâu, lớn rồi chỉ cần được về nhà với bố mẹ, tận hưởng trọn vẹn cảm giác được quây quần bên gia đình là quá đủ. Cả năm mình đi nhiều rồi mà...