Thành phố hay nông thôn, đâu là nơi bạn muốn sống trong các giai đoạn của cuộc đời?

  1. Phong cách sống

Từ khóa: 

nong_thon

,

thanh_pho

,

phong cách sống

Lúc còn bé mình muốn sống ở nông thôn, lớn lên một chút thì muốn ở thành phố, khi về già sẽ lại muốn ở nông thôn. Bởi với mình, ở nông thôn luôn là cái gì đó khiến mình vui vẻ, ở đó giản dị dân dã, dạo chơi với những đứa bạn tuổi thơ, mọi người sống làng xóm tắt lửa tối đèn có nhau, lúc trưởng thành một chút thì lại muốn tìm một nơi thử thách bản thân, tìm một nơi thích hợp để phát triển, còn về già bạn thấy đấy, cuộc sống còn gì thú vị hơn là kết bạn với những người bạn già trong xóm, loanh quanh bên mảnh vườn nhà. 
Trả lời
Lúc còn bé mình muốn sống ở nông thôn, lớn lên một chút thì muốn ở thành phố, khi về già sẽ lại muốn ở nông thôn. Bởi với mình, ở nông thôn luôn là cái gì đó khiến mình vui vẻ, ở đó giản dị dân dã, dạo chơi với những đứa bạn tuổi thơ, mọi người sống làng xóm tắt lửa tối đèn có nhau, lúc trưởng thành một chút thì lại muốn tìm một nơi thử thách bản thân, tìm một nơi thích hợp để phát triển, còn về già bạn thấy đấy, cuộc sống còn gì thú vị hơn là kết bạn với những người bạn già trong xóm, loanh quanh bên mảnh vườn nhà. 
Ở lại thành phố mặc dù đối mặt với bao nhiêu vất vả nhưng chí ít tôi cũng có "tiếng thơm" cho bố mẹ còn hơn về quê nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu. Chênh vênh, tôi sợ bản thân trở thành "gánh nặng" của gia đình. Không phải tự nhiên lại có câu "giàu nhà quê, không bằng ngồi lê thành phố", những người trẻ ngoại tỉnh như chúng tôi luôn gửi gắm ước mơ đổi đời của mình vào thành thị vì cho rằng cuộc sống nơi đây văn minh hơn so với vùng quê yên ả.

Bên cạnh thứ "lý tưởng" đẹp đẽ ấy, tôi hay bao bạn trẻ ngoại tỉnh khác còn nhận lấy sự trông mong của người thân, họ hàng nơi quê nhà. Họ chính là một phần lý do khiến chúng tôi bám trụ lại mảnh đất thành thị này.
Về làm gì khi cái danh được làm việc và sống nơi thành phố trở nên xa xỉ, sang trọng và được kính nể hơn là những người quyết định bỏ phố tự mình xây dựng sự nghiệp ở quê nhà - nơi mà đã ăn sâu vào tâm trí của bao người là không bằng phố thị rộng lớn ngoài kia.
Suy cho cùng, thành phố hay nông thôn chỉ là nơi để con người tìm sự thích hợp để mưu cầu hạnh phúc và phát triển sự nghiệp mà thôi. Hai nơi ấy chỉ là cái vỏ để người trẻ gửi gắm tương lai, hoài bão của chính mình. 
Lúc trẻ sẽ bươn chải bất kỳ đâu. Có lẽ tp dễ kiếm tiền hơn nên chọn tp nhưng về già, khi đủ kinh tế trang trải thì mình chắc chắn sẽ về quê sống an nhàn. Dù sao thì cũng chỉ đc sống 1 lần trong đời nên việc gì ko hướng tới điều tốt đẹp cho bản thân mình.

Mình sinh ra và lớn lên ở thành phố nên dù rất thích vùng quê thanh bình nhưng mình vẫn chọn thành phố thôi. Tuổi trẻ thì chắc chắn phải ở lại thành phố học tập làm việc rồi. Mình còn muốn đi thật nhiều nơi để học hỏi nhiều thứ nữa. Khi trung tuổi xế chiều mình sẽ tìm một con ngõ nhỏ, mở một tiệm cà phê, trồng thật nhiều cây xung quanh để là nơi vừa làm việc vừa vui chơi với bạn bè. Chỉ đơn giản và bình yên vậy thôi