Vì sao chúng ta rất "nghiện" đọc tử vi, chiêm tinh, cung hoàng đạo?

  1. Chiêm tinh

Từ khóa: 

tử vi

,

chiêm tinh

,

cung hoàng đạo

,

chiêm tinh

Theo kinh nghiệm của mình thì 90 - 95% khách hàng của mình tìm đến tarot, chiêm tinh, tử vi, hay các bộ môn huyền học khác là do họ hoang mang với cuộc sống của chính họ vì thiếu mục đích sống. Câu trần thuật mình được nghe nhiều nhất là "Tôi không biết mình muốn gì." và câu hỏi mình được nghe nhiều nhất là "Tôi có nên làm cái này không?". Và vì bản thân mình cũng là một reader rất là hay khó ở nên mình luôn quán triệt luôn tư tưởng với khách từ đầu là mình và bộ bài của mình sẽ không quyết định thay ai cái gì, nên tốt nhất đừng hỏi mình câu Có nên làm gì không? vì câu trả lời sẽ không bao giờ có Nên hay Không Nên cả.

Nhưng không chỉ riêng khách của mình, mà mình thấy đó là vấn đề của phần lớn người dân Việt Nam. Mọi người không được dạy nhiều về việc hiểu bản thân mình - hay nói cách khác là chưa xây dựng được nội hàm, lại sống trong một xã hội phát triển quá nhanh khiến cho bạn chưa kịp thích nghi với cái cũ đã phải lập tức chuyển sang cái mới, dẫn đến phần bên trong mình vốn đã không vững chắc thì nay còn dễ lung lay hơn khi bạn phải thích nghi với quá nhiều thứ nhưng chưa kịp có thấu hiểu vững chắc về thế nào là đúng - sai. Điều đó dẫn đến việc mọi người thường lo sợ về tương lai của mình, nuối tiếc quá khứ, và hiện tại thì lỏng lẻo, vì họ sợ sai, sợ thất bại. Vì thế, họ mới tìm đến các bộ môn mang tính huyền bí để mong rằng có một đáp số nào đó cho tương lai của mình, tránh việc đi sai mà quên mất rằng, thế gian này đầy sự bất toàn, không có luôn sai và cũng không có luôn đúng. Như J.K.Rowling đã từng nói, "Bạn không thể sống mà không gặp thất bại, trừ khi bạn sống cẩn trọng đến mức bạn chẳng hề sống chút nào - và như vậy nghĩa là bạn đã thất bại hoàn toàn." Họ lo sợ sự bất ổn của tương lai mà quên rằng tương lai vốn dĩ không bao giờ ổn định, họ thấy thiếu an toàn mà quên mất rằng sự an toàn phải xuất phát từ sự thấu hiểu vững chắc về bản thân và nền tảng tri thức, họ sợ thất bại mà quên mất rằng không có ai là chiến thắng mãi mãi.

Khi càng đi sâu vào các bộ môn huyền học mình càng trở nên không muốn mở rộng công việc tarot reader và chiêm tinh của mình bởi vì mình thấy mình thực sự không có điều gì để nói với khách hàng ngoài việc là hãy trở lại với tri thức và học hỏi từng chút một từ đầu. Còn nếu như họ tìm kiếm một người cầm tay chỉ việc nói cho họ biết họ nên làm cái gì và chịu trách nhiệm thay cho quyết định của họ thì mình thực sự không có khả năng làm việc ấy. Qua đây thì mình cũng muốn nhắn nhủ với những bạn nào đang sa đà vào việc xem tarot, tử vi, chiêm tinh,..., ấy là hãy học cách hiểu chính mình trước khi tìm đến bất cứ sự trợ giúp bên ngoài nào.

Trả lời

Theo kinh nghiệm của mình thì 90 - 95% khách hàng của mình tìm đến tarot, chiêm tinh, tử vi, hay các bộ môn huyền học khác là do họ hoang mang với cuộc sống của chính họ vì thiếu mục đích sống. Câu trần thuật mình được nghe nhiều nhất là "Tôi không biết mình muốn gì." và câu hỏi mình được nghe nhiều nhất là "Tôi có nên làm cái này không?". Và vì bản thân mình cũng là một reader rất là hay khó ở nên mình luôn quán triệt luôn tư tưởng với khách từ đầu là mình và bộ bài của mình sẽ không quyết định thay ai cái gì, nên tốt nhất đừng hỏi mình câu Có nên làm gì không? vì câu trả lời sẽ không bao giờ có Nên hay Không Nên cả.

Nhưng không chỉ riêng khách của mình, mà mình thấy đó là vấn đề của phần lớn người dân Việt Nam. Mọi người không được dạy nhiều về việc hiểu bản thân mình - hay nói cách khác là chưa xây dựng được nội hàm, lại sống trong một xã hội phát triển quá nhanh khiến cho bạn chưa kịp thích nghi với cái cũ đã phải lập tức chuyển sang cái mới, dẫn đến phần bên trong mình vốn đã không vững chắc thì nay còn dễ lung lay hơn khi bạn phải thích nghi với quá nhiều thứ nhưng chưa kịp có thấu hiểu vững chắc về thế nào là đúng - sai. Điều đó dẫn đến việc mọi người thường lo sợ về tương lai của mình, nuối tiếc quá khứ, và hiện tại thì lỏng lẻo, vì họ sợ sai, sợ thất bại. Vì thế, họ mới tìm đến các bộ môn mang tính huyền bí để mong rằng có một đáp số nào đó cho tương lai của mình, tránh việc đi sai mà quên mất rằng, thế gian này đầy sự bất toàn, không có luôn sai và cũng không có luôn đúng. Như J.K.Rowling đã từng nói, "Bạn không thể sống mà không gặp thất bại, trừ khi bạn sống cẩn trọng đến mức bạn chẳng hề sống chút nào - và như vậy nghĩa là bạn đã thất bại hoàn toàn." Họ lo sợ sự bất ổn của tương lai mà quên rằng tương lai vốn dĩ không bao giờ ổn định, họ thấy thiếu an toàn mà quên mất rằng sự an toàn phải xuất phát từ sự thấu hiểu vững chắc về bản thân và nền tảng tri thức, họ sợ thất bại mà quên mất rằng không có ai là chiến thắng mãi mãi.

Khi càng đi sâu vào các bộ môn huyền học mình càng trở nên không muốn mở rộng công việc tarot reader và chiêm tinh của mình bởi vì mình thấy mình thực sự không có điều gì để nói với khách hàng ngoài việc là hãy trở lại với tri thức và học hỏi từng chút một từ đầu. Còn nếu như họ tìm kiếm một người cầm tay chỉ việc nói cho họ biết họ nên làm cái gì và chịu trách nhiệm thay cho quyết định của họ thì mình thực sự không có khả năng làm việc ấy. Qua đây thì mình cũng muốn nhắn nhủ với những bạn nào đang sa đà vào việc xem tarot, tử vi, chiêm tinh,..., ấy là hãy học cách hiểu chính mình trước khi tìm đến bất cứ sự trợ giúp bên ngoài nào.

vì nó khen bạn 1 cách âm thầm,ko thông minh thì sẽ là tinh tế,tốt bụng,đa sầu đa cảm hay kiểu hay lo lắng cho người khác Đại loại là bạn được khen,còn chê chung chung như đôi khi nóng giận,hoặc đôi khi bất cẩn.Bạn sẽ dễ bị ru ngủ.Những cái đó xuất hiện trên mạng rất nhiều.

Mình ko phủ nhận tử vi,chiêm tinh là các môn khoa học,nhưng 90% ko tiếp cận theo hướng khoa học

Tử vi, chiêm tinh, tarot, và một số môn nhằm nghiên cứu những sự vật sự việc và tập hợp thành lý thuyết để lí giải quy luật vận động của mọi hoạt động trong vũ trụ đều được gọi là huyền học. Một người nghiên cứu huyền học, hay một nhà huyền ảo là người nghiên cứu về các biểu tượng tâm linh của mọi sự. Con người thì luôn có tính tò mò nên chắc chắn các môn huyền học tìm hiểu về những điều chưa biết từ những cái đã biết có một sức hấp dẫn lớn lao.

Một ứng dụng khác của huyền học là giúp người ta đưa ra những dự báo về xu thế vận động của mọi vật trong tương lai. Trong một thế giới thay đổi chóng mặt và nhiều biến động như hiện nay, đa phần chúng ta đều cảm thấy có nhu cầu được an toàn và tìm kiếm sự định hướng phù hợp với bản thân. Vì thế nên người ta lại càng muốn xem kết quả từ huyền học. Tuy vậy, kiến thức huyền học rộng lớn mênh mông và thông tin từ những người luận giải cũng mang tính chủ quan.

Thật ra tâm trí con người cố tình phân biệt mọi thứ theo các cặp đối lập tách rời mà không biết nội tâm bên trong và thế giới bên ngoài vốn là từ một gốc. Thay vì đuổi theo những biển thông tin bên ngoài không rõ đúng sai chỉ cần chú tâm lắng nghe bản thân mình sẽ tốt hơn rất nhiều. Trong quá trình lắng nghe bản thân đó, chúng ta có thể sử dụng huyền học như một công cụ để giao tiếp với chính mình.

Mình nghĩ 1 phần là do hiệu ứng barnum. Chúng ta có xu hướng tuin vào những lời tiên đoán là đúng với bản thân mình nhưng thực chất là nó đúng với tất cả mọi người. Lần 1 thấy đúng thì các lần sau chũng theo quán tính mà thấy nó đúng, lại càng tin vào nó và tìm đến nó nhiều hơn.

Cũng như hiện tượng nghiện xem Tarot vậy:)))

Cách đây vài hôm tôi đọc về chu kỳ của rồng, thường đến chu kỳ 3 là người ta bắt đầu tìm hiểu về bản thân, tâm linh đi sâu vào bên trong. Nó cũng phù hợp với nhu cầu của con người, thứ càng bí ẩn càng thu hút.

Một cái nữa, không ai có một bài học hoàn hảo nào cho một người, kể cả sinh trắc vân tay bây giờ hay làm cũng chỉ là gợi ý. Không có một con đường nào là vĩnh viễn nên con người ta càng mơ hồ về con đường lại càng muốn bật nhiều công tắc đèn lên nhiều nhất có thể.

Mà đôi khi họ quên đi, đi là có đường...

Tận sâu thẳm trong linh hồn của mỗi một con người đã được cài đặt sẵn một khao khát đó chính là biết về bản thân mình. Loài người luôn mong muốn biết được mình là ai? và tương lai sẽ ra sao? Khoa học loài người không ngừng phát triển cũng muốn tìm đến cái đích Nguồn gốc sự sống. Song Tử vi, chiêm tinh, thuật số gì đó ra đời chỉ đáp ứng nhu cầu tâm lý của con người thôi, không cho câu trả lời rõ ràng.

Có lẽ để thỏa mãn cái sự tò mò cũng như cái ham muốn tìm vui tránh khổ.

Mình có đứa bạn rất hay xem tarot. Vui xem, buồn xem, chán cũng xem, xem về tất cả mọi khía cạnh từ sức khỏe, học tập đến tình yêu. Đấy liệu có phải "cuồng" hay "nghiện" xem tarot không nhỉ. Và có một sự thật là lần nào nhỏ cũng kêu là xem chuẩn, đúng này nọ.

Bởi vì chúng ta dù duy vật hay duy tâm đều rất quan tâm đến việc sống chết vận hạn, chỉ đơn giản vậy thôi