Xin cho biết lời của ba bài đồng dao Nu na nu nống, Tập tầm vông và Rồng rắn lên mây.

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Lời bài đồng dao của trò chơi Nu na nu nống là như sau: Nu na nu nống/Cái cóng nằm trong/Cái ong nằm ngoài/Cù khoai chấm mật/Bụt ngồi bụt khóc/Con cóc nhảy ra/ông già ú ụ/Bà mụ thổi xôi/Nhà tôi nấu chè/Tè he chân rụt. Lời của bài đồng dao Tập tầm vông là như sau: Tập tầm vông/Chị có chồng/Em ở vá/Chị ăn cá,/Em mút xương./Chị ăn kẹo,/Em ăn cốm/Chị ở Lò Gốm,/Em ở Bến Thành./Chị trồng hành,/Em trồng he./Chị nuôi mẹ/Em nuôi cha. Trò chơi Rồng rắn lên mây có lời đồng dao như sau: Rồng rắn lên mây/Có cây lúc lắc/Hỏi thăm thầy thuốc/Có nhà hay không? - Thầy thuốc đi chơi! Đoàn người lại đi và hát tiếp cho đến khi thầy thuốc trả lời: - Có! Thầy thuốc hỏi: - Rồng rắn đi dâu? Người đứng làm đầu của rồng rắn trả lời: - Rồng rắn đi lấy thuốc để chữa bệnh cho con. - Con lên mấy? ■ Con lên một - Thuốc chẳng hay. - Con lên hai. - Thuốc chẳng hay Cứ thế cho đến khi: - Con lên mười. - Thuốc hay vậy. Kế đó, thì thầy thuốc đòi hỏi: + Xin khúc đầu. - Những xương cùng xẩu. + Xin khúc giữa. - Những máu cùng me. + Xin khúc đuôi. - Tha hồ mà đuổi Lúc đó thầy thuốc phải bắt cho được người cuối cùng trong hàng.
Trả lời
Lời bài đồng dao của trò chơi Nu na nu nống là như sau: Nu na nu nống/Cái cóng nằm trong/Cái ong nằm ngoài/Cù khoai chấm mật/Bụt ngồi bụt khóc/Con cóc nhảy ra/ông già ú ụ/Bà mụ thổi xôi/Nhà tôi nấu chè/Tè he chân rụt. Lời của bài đồng dao Tập tầm vông là như sau: Tập tầm vông/Chị có chồng/Em ở vá/Chị ăn cá,/Em mút xương./Chị ăn kẹo,/Em ăn cốm/Chị ở Lò Gốm,/Em ở Bến Thành./Chị trồng hành,/Em trồng he./Chị nuôi mẹ/Em nuôi cha. Trò chơi Rồng rắn lên mây có lời đồng dao như sau: Rồng rắn lên mây/Có cây lúc lắc/Hỏi thăm thầy thuốc/Có nhà hay không? - Thầy thuốc đi chơi! Đoàn người lại đi và hát tiếp cho đến khi thầy thuốc trả lời: - Có! Thầy thuốc hỏi: - Rồng rắn đi dâu? Người đứng làm đầu của rồng rắn trả lời: - Rồng rắn đi lấy thuốc để chữa bệnh cho con. - Con lên mấy? ■ Con lên một - Thuốc chẳng hay. - Con lên hai. - Thuốc chẳng hay Cứ thế cho đến khi: - Con lên mười. - Thuốc hay vậy. Kế đó, thì thầy thuốc đòi hỏi: + Xin khúc đầu. - Những xương cùng xẩu. + Xin khúc giữa. - Những máu cùng me. + Xin khúc đuôi. - Tha hồ mà đuổi Lúc đó thầy thuốc phải bắt cho được người cuối cùng trong hàng.