Ai bảo quán quân Olympia không về nước cống hiến?

  1. Xã hội

Sau 12 năm vô địch Đường lên đỉnh Olympia, quán quân Phan Minh Đức đã trở về Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực giáo dục và phát triển trẻ em. Hiện c đang làm lãnh đạo của một doanh nghiệp ngành này và phát triển tương đối tốt.

thấy bạn này từng trở về Việt Nam nhưng không thực sự thành công. Sau đó mới quay trở lại Úc để rèn luyện thêm và lần này tiếp tục trở về và đã có những thành tựu.

Mk thấy Đức không phải là trường hợp đầu tiên trở về Việt Nam. Trước Đức có quán quân Viết Hà, Lương Phương Thảo và Lê Vũ Hoàng đều đang cống hiến ở Việt Nam và có sự nghiệp thành công.

https://cdn.noron.vn/2023/02/09/3281376147179950433092098805484675164042076n-1675929851_1024.jpg

Mong rằng sẽ có nhiều quán quân nói riêng và du học sinh nói chung về nước làm việc, cống hiến. Dù ở trong hay ngoài nước, hãy cố gắng hướng về quê hương bằng nhiều cách.

Từ khóa: 

phản biện thuyết phục

,

xã hội

Đầu tiên mình khẳng định các nhà vô địch Olympia chỉ là những người chiến thắng một cuộc thi. Họ có kiến thức và không thể phủ nhận họ rất giỏi. Nhưng có giỏi đến mấy họ cũng không thể là hy vọng cho một dân tộc được. Muốn phát triển đất nước cần sức mạnh của hàng triệu người. Và đương nhiên mình cũng khẳng định họ không phải những người giỏi nhất khi xét về tổng thể với phần còn lại của đất nước. 

Có ai từng tự đặt câu hỏi: "Quán quân Olympia thành công nhất ở nước ngoài là ai, Họ làm được những gì? Và người (không phải là quán quân Olympia) ở Việt Nam giỏi nhất là ai, họ làm được những gì?"

Chưa xét đến việc cống hiến cho đất nước có nhất thiết phải ở trên đất nước Việt Nam hay không, mình thấy việc về nước làm việc hay không cũng không phải cái gì đó to tát. Cũng như bao người bình thường khác, họ chiến thắng 1 cuộc thi, họ cũng có quyền của họ.

Năm ngoái mình cũng đi đám cưới và gặp 1 bạn là quán quân Olympia. Mình rất tôn trọng và nói thật là ngưỡng mộ vì những gì bạn đó làm. Tuy nhiên đối với mình bạn đó cũng như những bạn bè bình thường khác của mình. Nhân tài là quý, đồng thời một cây làm chẳng nên non. Bản thân mỗi người cũng phải tự cố gắng và hết mình cống hiến. Đừng trông chờ vào sự xuất chúng của ai đó.

Trả lời

Đầu tiên mình khẳng định các nhà vô địch Olympia chỉ là những người chiến thắng một cuộc thi. Họ có kiến thức và không thể phủ nhận họ rất giỏi. Nhưng có giỏi đến mấy họ cũng không thể là hy vọng cho một dân tộc được. Muốn phát triển đất nước cần sức mạnh của hàng triệu người. Và đương nhiên mình cũng khẳng định họ không phải những người giỏi nhất khi xét về tổng thể với phần còn lại của đất nước. 

Có ai từng tự đặt câu hỏi: "Quán quân Olympia thành công nhất ở nước ngoài là ai, Họ làm được những gì? Và người (không phải là quán quân Olympia) ở Việt Nam giỏi nhất là ai, họ làm được những gì?"

Chưa xét đến việc cống hiến cho đất nước có nhất thiết phải ở trên đất nước Việt Nam hay không, mình thấy việc về nước làm việc hay không cũng không phải cái gì đó to tát. Cũng như bao người bình thường khác, họ chiến thắng 1 cuộc thi, họ cũng có quyền của họ.

Năm ngoái mình cũng đi đám cưới và gặp 1 bạn là quán quân Olympia. Mình rất tôn trọng và nói thật là ngưỡng mộ vì những gì bạn đó làm. Tuy nhiên đối với mình bạn đó cũng như những bạn bè bình thường khác của mình. Nhân tài là quý, đồng thời một cây làm chẳng nên non. Bản thân mỗi người cũng phải tự cố gắng và hết mình cống hiến. Đừng trông chờ vào sự xuất chúng của ai đó.

Thực ra đối với mk thì quán quân Olympia cũng ko có gì đặc biệt, cùng trang lứa còn rất nhiều người giỏi hơn họ. Chưa kể sau quá trình học tập, nghiên cứu, rồi thử thách thực tế thì lại càng nhiều người giỏi hơn họ. Nghĩ đơn giản thì họ cũng là những du học sinh mà thôi, ko có gì là cao siêu cả.

Bao nhiêu người?
Và mỗi cá nhân có lí tưởng con đường khác nhau
Nhìn vào thực tế mức lương thưởng, cơ hội phát triển, học tập nâng cao, thăng tiến….như hiện nay thì chảy máu chất xám còn dài
Nếu giỏi và được trọng dụng thì những nhân tài thế này phải được vào làm lãnh đạo cơ quan nhà nước thì mới hy vọng đất nước thoát nghèo. Còn kêu gọi hô hào họ cống hiến trong khi quan chức vẫn tham nhũng đục khoét, Việt Á, chuyến bay giải cứu thì Việt Nam vẫn cứ là nước chậm phát triển.