Xã hội

Xã hội

Tổng hợp tất cả những gì liên quan đến con người, các nhóm, cộng đồng người đến sự tồn tại, phát triển của con người trong một hoàn cảnh xã hội nhất định, tác động đến lợi ích của một cộng đồng. Nội dung liên quan đến các chủ đề văn hóa, giáo dục, ngôn ngữ, lịch sử và luật pháp.

Hoạt động nhóm

Bài viết2824
Câu hỏi2454
Thành viên354

Theo mn như này là do tính hay quên hay do ngta chỉ giả vờ quan tâm mình nhỉ?

Lúc nào cũng tỏ vẻ quan tâm mình nhưng sinh nhật ko nhớ hoặc nhớ nhưng ko thèm chúc, quê quán mình kể về cũng 2 lần nhưng hỏi lại vẫn ko nhớ quê hương mình, tên mỗi một thành phố ko thèm nhớ ( trong khi mình nhớ cả tên nơi người kia sinh ra và tên nơi người kia lớn lên). Người ta nói người ta nhớ những thứ khác cơ và cũng do hay quên.

Tính mình hứng thú, quan tâm ai là mình nhớ rất dai những điều cơ bản, nhỏ nhặt của họ. Thấy người kia như vậy mình cũng chạnh lòng vì mình nghĩ họ ko quan tâm tới mình nhiều như mình tưởng

Họ hàng là tên gọi tưởng chừng thân thuộc nhưng lại xa lạ vô cùng?

Họ hàng, cô chú, anh chị em họ là 1 thứ gì đó khiến em cảm giác còn đáng sợ hơn người ngoài.
 Em sinh ra không có đầy đủ ba mẹ bên cạnh, và ở vs ngoại, họ hàng thì coi thường em ra mặt, thậm chí còn lấy em ra làm trò đùa cho họ. Cháu cô chú cũng chả thèm chào hỏi 1 cách đàng hoàng, chỉ ăn nói cộc lốc, mỗi lần anh chị em họ vào chơi đều phá đồ đạc của em, ví dụ như sách vở, quần áo, chị họ lớn hơn em chục tuổi đã lập gd và con chị ấy cũng lớn r nhưng em nghĩ rằng người lớn trải nhiều sẽ hiểu chuyện hơn, nhưng không. Chị ấy luôn giễu cợt và coi thường em, lục lọi đồ đạc và mỉa mai em ngay ngày ông ngoại mất. Em thật sự rất áp lực khi phải sống trong 1 hoàn cảnh như vầy, cảm giác không có 1 ai đứng về phía em, nhiều lúc em có ý định tutu, hoặc đi 1 nơi nào đó thật xa và không bao giờ quay về quê nữa, em không muốn gặp lại họ nữa, thật sự em rất mệt mỏi.... 

Có phải "người Hà Nội sống bạc bẽo"?

Tikka Hoàng Hiền vừa gây ra tranh cãi khi up clip “đụng chạm” đối với người Hà Nội. Cô đã tới trải nghiệm đồ ăn tại một quán. Vì khách quá đông nên chủ quán đã bảo cô nàng ngồi vào quán nước bên cạnh. Một lúc sau chủ quán nước ra hỏi cô nàng muốn order gì thì cô liền từ chối với lý do lát sau còn đi uống cà phê. Ngay sau đó chủ quán đã mời cô ra khỏi quán vì không order thì không được ngồi tại đây.

Cảm thấy rất khó hiểu bởi vì đây là mô hình kinh doanh chung liên kết với nhau nhưng lại đuổi khách đi khi không order. Chốt lại cô khẳng định “Người Hà Nội sống quá bạc bẽo”, mong mọi người hãy lên án để trả lại một Hà Nội trong sạch.

Mn nghĩ sao trước hành vi này ?

https://cdn.noron.vn/2023/02/14/33077214311323073207774832752856371524418401n-1676358430.png

FWB, ONS có đáng bị xã hội quy vào mối quan hệ sai trái?

FWB là viết tắt của “Friends with benefits”, ý chỉ các MQH giữa những người quan hệ tình dục với nhau mà không có ràng buộc về tình cảm hay trách nhiệm.

ONS là viết tắt của “One night stand”, nghĩa là tình 1 đêm. Cụm từ này dùng để chỉ việc “quan hệ” một lần và sau đó, những người này không gặp lại nhau nữa.

Với mk thì tùy và nhu cầu của mỗi người. Xã hội giờ cũng rất cởi mở, chỉ cần 2 người trong 1 mqh có sự tôn trọng là được. Chứ bắt ép rồi đi chơi gái thì khác gì đâu...

https://cdn.noron.vn/2023/01/03/ons-co-xau-khong-1672733483.jpg

Chuyên mục ở nhờ họ hàng?

Em là sinh viên từ tỉnh lẻ. Lần đầu lên nhập học họ hàng mời mọc đủ kiểu cho em ở cùng, gạ gẫm cho mượn xe đi học. Nhưng em chọn ở ktx vì em học ở ngoại thành năm đầu. Thời gian đầu, họ tha thiết gọi điện mời về chơi. Khi em về chơi thật, em vác theo bao quần áo hơi to, họ hàng sợ em ở luôn nhà họ nên lạnh lùng nhắc thẳng sau này về đây không ở đây được đâu, ta sẽ cho ở nhờ 1 thời gian phải ra ngoài vào sâu trong ngõ nghách tìm trọ, không lo thiếu trọ. Em sượng trân... trong khi ban đầu tha thiết nhiệt tình. Đến ngày chuyển về nội thành, em bất đắc dĩ ở nhờ đấy 1 thời gian ngắn mà chả thấy vui như lần đầu đến. Trong quá trình sống, em hay phụ họ vc nhà, ở cũng gọn gàng ngăn nắp, tính em hướng nội, vốn không thich đi chơi với bạn bè nhưng lại thích có cảm giác ấm áp của gia đình giữa lúc xa nhà đầy cô đơn. Với suy nghĩ ấy, em mới thích đến nhà họ. Họ hàng em cũng cao tuổi rồi, em cũng thích sự ấm áp quan tâm từ họ... Rồi lúc thông báo ra trọ, nét mặt họ lạnh lùng bảo cái đấy tùy cháu, tìm được rồi thì đi thôi...không nỡ quan tâm hỏi han tình hình hay níu kéo gì... Xong gặp ai đến chơi hay kể với họ hàng khác là rất muốn tạo đk cho e ở cho trọ vẹn, bảo về ở nhưng không ở... Sao lại có kiểu lời nói mâu thuẫn vậy... Mệt thật sự...