Bạn biết được bao nhiêu về cơ thể mình?

  1. Khoa học

Cơ thể người được xem như là một cấu trúc sống phức tạp nhất hành tinh. Bên dưới lớp da của mỗi cơ thể con người là hàng tỷ tỷ tế bào và vô số hệ thống cao cấp khác đang hoạt động. Có thể nói, cơ thể người như một tiểu vũ trụ thần kỳ, một kỳ quan của tạo hóa với những con số thống kê đáng kinh ngạc.

Cơ thể người qua những con số

Trong cuốn sách Thật hay giả của Andrea Mills có đề cập đến những con số thống kê về cơ thể người rất thú vị như sau:

75% cơ thể là nước?

Thực ra, con số chính xác phải là: Hơn 75% trọng lượng cơ thể trẻ em là nước. Đàn ông trưởng thành có 60%, còn phụ nữ có 50% trọng lượng cơ thể là nước. Người cao tuổi chỉ có khoảng từ 45 - 50%.

Khi mất đi 10% nước, cơ thể bạn sẽ rơi vào tình trạng nguy kịch.

=> Hãy bổ sung nước đủ bạn nhé!:D

Và câu hỏi đặt ra ở đây là: Liệu chúng ta có chết vì uống quá nhiều nước?

Có 3 loại nước mắt:

  • Nước mắt cơ bản: làm sạch và bôi trơn mắt.
  • Nước mắt phản xạ: đáp ứng lại các kích thích (như hơi cay của hành, bị xốn mắt bởi bụi,...)
  • Nước mắt cảm xúc: để biểu lộ tình cảm.

Cơ thể người chứa khoảng 5 lít máu (tương đương 7% trọng lượng cơ thể).

Chúng ta chỉ sử dụng 10% bộ não?

Thực ra đều này là không đúng. Thực tế thì chúng ta sử dụng toàn bộ não, và hầu hết mỗi công việc đều cần hoạt động của rất nhiều vùng não cùng một lúc.

Câu hỏi đặt ra là: Liệu người có bộ não lớn hơn có thông minh hơn?

Não của chúng ta không hề biết đau!

Những cơn đau đầu của chúng ta thực ra là do các cấu trúc cảm nhận đau khác bao quanh não, chứ các mô não thực sự không có các cơ quan cảm nhận cơn đau.

Buổi sáng, chúng ta cao hơn so với buổi chiều?

Thực vậy, chúng ta cao hơn 0,5cm vào buổi sáng và thấp đi 0,5cm vào buổi tối.

Ngoài vân tay là thứ độc nhất vô nhị, mỗi người còn sở hữu một thứ vô nhị độc nhất khác, đó chính là MỐNG MẮT (phần tròng đen của mắt). Mỗi người có đặc thù mống mắt riêng biệt, và vòng màu sắc chung quanh con ngươi là duy nhất cho từng cá thể, cũng như vân tay vậy, không ai giống ai. Bởi cấu trúc các đường vân trên mống mắt rất phức tạp và “duy nhất” đối với mỗi người.

https://cdn.noron.vn/2019/01/29/fc294bab16bf6095010db2ea66c0e6fd.jpg

Ảnh: Internet

Câu hỏi đặt ra là: Bạn thích mắt xanh hay mắt đen/nâu?...:D

Ngôn ngữ cơ thể

https://cdn.noron.vn/2019/01/29/4e34c745d5c2d9c7703a08029cc801e5.jpg

Ảnh minh họa: Internet

Cứ mỗi phút, bạn:

  • Rụng khoảng 40.000 tế bào da.
  • Thực hiện 180 cử động mắt nhỏ xíu.
  • Đập 70 nhịp tim.
  • Thở 20 lần.

=> Không tin ư? Hãy thử đếm!:D

Xương dài nhất trong cơ thể là xương đùi (bằng 1/4 chiều cao mỗi người).

Móng tay có thể dài đến... 28m (Bằng chều dài của 4 con voi!).

=> Với điều kiện bạn là không bao giờ cắt nó! Hihi.

Câu hỏi đặt ra là: Bạn dùng móng tay để làm gì? (Mình thì dùng để... ngoáy tai.:D)

Giấc ngủ

Mỗi người ngủ khoảng 1/3 cuộc đời mình. Đa số tất cả đều ngủ nhiều hơn về đêm, vì hormone làm ta buồn ngủ (gọi là melatonin) chỉ tiết ra nhiều nhất về đêm.:D

Và đây là lý do các bạn tuổi trẻ, tuổi teen hay ngủ nướng vào mỗi sáng: Vì họ không tiết melatonin trước 1h sáng, nên ngủ muộn. => Thức khuya dậy trễ là chuyện bình thường ở huyện! Hehe.

Câu hỏi đặt ra là: Bạn thích ngủ ngày cày đêm hay ngủ đêm cày ngày?

:D:D:D

Từ khóa: 

cơ thể người

,

thật hay giả

,

andrea mills

,

ngôn ngữ cơ thể

,

khoa học

Một ngày cơ thể mình có thể dung nạp:

- cà phê sữa 2 ly

- cơm 3 bữa

- trà sữa 2-3 ly

- trứng vịt lộn 5 quả

- bánh tráng trộn (>=) 2 bịch

- nước 1,5 lít

- vân vân và mây mây :))

Trả lời

Một ngày cơ thể mình có thể dung nạp:

- cà phê sữa 2 ly

- cơm 3 bữa

- trà sữa 2-3 ly

- trứng vịt lộn 5 quả

- bánh tráng trộn (>=) 2 bịch

- nước 1,5 lít

- vân vân và mây mây :))

Những thông tin này em mà biết được chắc là khi nào có ai đó bảo em không phải là con ruột trong gia đình, cần phải đi xét nghiệm ADN để kiểm tra :)) Chứ bình thường chẳng quan tâm làm gì 😴😴😴
Mình thích màu mắt xanh nước biển và móng tay (út) mình dùng để ngoáy mũi :))