Bạn cảm thấy như thế nào khi xem clip nặn mụn?

  1. Tâm lý học

Mình thật sự rất sợ khi vô tình xem các clip nặn mụn và phải tắt liền lập tức. Nhưng có rất nhiều clip nặn mụn rất nhiều lượt xem và share.

Bạn có thích xem clip nặn mụn không và tại sao vậy?

Từ khóa: 

nặn mụn

,

tâm lý học

,

tâm lý học

Một cách tình cờ và ngẫu nhiên nào đó mà nặng mụn được xem là một công việc đạt được trạng thái "deep work" hoàn hảo. Một hình thái làm việc trung hòa được cả tính khách quan (hiệu quả công việc) và tính chủ quan (năng lực và mức độ tập trung).

Nó là thứ mà con người luôn hướng đến, nhưng không nhiều người làm được. Tại sao nói nặn mụn là một công việc đạt trạng thái "deep work" hoàn hảo? Vì nó bao hàm và cân bằng được đầy đủ những yếu tố sau:

  • Sướng trong quá trình làm (Autotelic): Bạn đi làm, nhận lương hàng tháng, chưa chắc bạn "sướng" trong khi làm việc, mà chỉ "sướng" vào giây phút nhận lương. Khi bạn nặn mụn, frequency "sướng" là liên tục.
  • Thách thức vừa đủ: Không quá dễ như ngủ, không quá khó như thi đỗ trường ĐH Y Hà Nội. Nặn mụn là một việc đạt trạng thái cân bằng lý tưởng, không có dễ và độ khó vừa đủ (phải dùng lực bao nhiêu, xoay chiều nặn, dùng các công cụ,...)
  • Được phản hồi liên tục trên mục tiêu mục tiêu đề ra: Bạn đạp thắng, xe sẽ chạy chậm lại. Bạn nhấn ga xe sẽ chạy nhanh. Mỗi thao tác được phản hồi liên tục trên mục tiêu bạn nhắm tới. Nặn mụn rõ ràng có yếu tố này.
  • Sự tập trung cao độ: Tay, mắt, ánh sáng,... đều tập trung vào 1 cái mụn.

Gom 4 yếu tố trên lại biến việc nặn mụn trở thành một công việc đạt trạng thái "Deep work" hoàn hảo. Vì là thứ mà trong sâu thẳm ai cũng muốn đạt được, nên việc nặn mụn hay xem nặn mụn có thể xét vào một dạng sở thích "vô thức".

Trả lời

Một cách tình cờ và ngẫu nhiên nào đó mà nặng mụn được xem là một công việc đạt được trạng thái "deep work" hoàn hảo. Một hình thái làm việc trung hòa được cả tính khách quan (hiệu quả công việc) và tính chủ quan (năng lực và mức độ tập trung).

Nó là thứ mà con người luôn hướng đến, nhưng không nhiều người làm được. Tại sao nói nặn mụn là một công việc đạt trạng thái "deep work" hoàn hảo? Vì nó bao hàm và cân bằng được đầy đủ những yếu tố sau:

  • Sướng trong quá trình làm (Autotelic): Bạn đi làm, nhận lương hàng tháng, chưa chắc bạn "sướng" trong khi làm việc, mà chỉ "sướng" vào giây phút nhận lương. Khi bạn nặn mụn, frequency "sướng" là liên tục.
  • Thách thức vừa đủ: Không quá dễ như ngủ, không quá khó như thi đỗ trường ĐH Y Hà Nội. Nặn mụn là một việc đạt trạng thái cân bằng lý tưởng, không có dễ và độ khó vừa đủ (phải dùng lực bao nhiêu, xoay chiều nặn, dùng các công cụ,...)
  • Được phản hồi liên tục trên mục tiêu mục tiêu đề ra: Bạn đạp thắng, xe sẽ chạy chậm lại. Bạn nhấn ga xe sẽ chạy nhanh. Mỗi thao tác được phản hồi liên tục trên mục tiêu bạn nhắm tới. Nặn mụn rõ ràng có yếu tố này.
  • Sự tập trung cao độ: Tay, mắt, ánh sáng,... đều tập trung vào 1 cái mụn.

Gom 4 yếu tố trên lại biến việc nặn mụn trở thành một công việc đạt trạng thái "Deep work" hoàn hảo. Vì là thứ mà trong sâu thẳm ai cũng muốn đạt được, nên việc nặn mụn hay xem nặn mụn có thể xét vào một dạng sở thích "vô thức".

Mình bị nổi hết da gà và tắt clip liền khi xem clip nặn mụn trên FB. Nhưng mình cảm thấy rất sướng khi tự tay nặn cục mụn (đã khô và có cồi đen bên trong, chỉ cần nhấn 1 cái là ra hết).

Kiểu thấy kích thích như cái mụn ấy vừa được nặn ra trên mặt mình ý. Một sự ghê ghê cùng kích thích. Giống xem phim kinh dị thấy ghê mà vẫn ráng xem đó.

Mình thích xem mấy clip nặn mụn đầu đen, mụn cám ở mũi chứ không thích coi mấy clip nặn mụn mủ máu me. Mấy cái kia thì xem xả stress vì thấy mỗi lần giựt được cái mụn ra là thấy đã đã sao ấy. Cả clip quay cận cảnh quá trình lột mụn cám nữa. :))

Lúc tự nặn mụn trên mặt thì không thấy ghê nhưng nếu có lấy điện thoại quay video lại thì mình cũng không dám xem,ví dụ quả cà chua mà ăn kiểu salad(mình ko thích ăn salad lắm) thì ăn rất là bình thường,nhưng nếu mà nấu với món nào ngon thì lúc ăn phải hạt cà chua hoặc nhìn thấy thôi là đã thấy kinh kinh rồi