Bạn có bao giờ thấy bố mẹ thiên vị anh/chị/em của bạn hơn bạn không?

  1. Phong cách sống

  2. Tâm sự cuộc sống

Từ khóa: 

bố mẹ

,

thiên vị

,

phong cách sống

,

tâm sự cuộc sống

Đôi lúc cũng nhận thấy ba mẹ thiên vị em trai hơn, đôi lúc ấm ức đến mức cả ngày khó chịu với gia đình. Nhưng lâu dần nhận ra cái sự thiên vị đó không quá lớn, nhận ra em trai rất rất yêu thương mình, hơn cả thứ tình yêu mình đang dành cho nó, trong khi mình là một người chị. Thế là vừa thấy bản thân ích kỉ, vừa thấy chút gì đó may mắn

Trả lời

Đôi lúc cũng nhận thấy ba mẹ thiên vị em trai hơn, đôi lúc ấm ức đến mức cả ngày khó chịu với gia đình. Nhưng lâu dần nhận ra cái sự thiên vị đó không quá lớn, nhận ra em trai rất rất yêu thương mình, hơn cả thứ tình yêu mình đang dành cho nó, trong khi mình là một người chị. Thế là vừa thấy bản thân ích kỉ, vừa thấy chút gì đó may mắn

Vốn dĩ trong gia đình đã là một tổ hợp không công bằng rồi mà! Làm sao có thể lấy bố và mẹ ra so sánh trên những khía cạnh hoàn toàn giống nhau mà đòi công bằng được. Vậy nên hi vọng cũng đừng mang anh em ruột thịt ra để “so” xem ai được nhiều hơn.

Nếu như thật sự yêu thương, người ta sẽ không bao giờ nghĩ đến chuyện phân chia thiệt hơn, bởi vì ngoài gia đình ra thì chẳng còn nơi nào “dung thứ” được bản thân tốt hơn.

Bản chất của yêu thương là thế, vĩnh viễn chẳng bao giờ có cái gọi là yêu như nhau, thương như nhau. Hồi bé mình cũng từng tị nạnh nhiều lắm, nhà mình sống theo kiểu cả đại gia đình, mình là đứa cháu lớn nhất, đứa phải nhường các em luôn là mình, đứa bị gánh tội thay cũng thường xuyên là mình, nhưng theo từng đứa trẻ nhỏ hơn ra đời, sự thiên vị cũng luân chuyển từ người này sang người khác mà thôi.