Bạn có em không. Tính cách của bạn có gây ảnh hưởng tới tính cách em bạn không?

  1. Tâm sự cuộc sống

Dạo gần đây mình stress và nhiều lúc đã không kiềm chế được những hành động, lời nói không hay. Mình rất hối hận, không biết những tính xấu của mình có ảnh hưởng sâu sắc tới em út không?

Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

Mình không có em nhưng mình có chị gái. Tính cách hai chị em mình khác nhau dữ lắm, kiểu không tìm được điểm gì tương đồng giữa 2 người luôn ấy, chắc được cái mặt có nét giống nhau thôi. Chị mình thì tính dữ dằn và bốc đồng hơn mình, nhưng lại rất vô tư vô lo vô nghĩ và khéo léo biết cách nói chuyện. Vì chị mình nấu ăn ngon, vẽ đẹp, đảm nên bà ấy ms có nét con gái đấy chứ không mình nghĩ bà ấy sinh ra là con trai ms hợp ấy, hồi bé ai cx bảo tướng cướp của khu =))))) Mình thì trầm tính và ít nói hơn chị rất nhiều, lại hay lo nghĩ, cái gì cũng nhẹ nhàng, ít nói nên nhiều khi mình hay bị ng lớn trách.

Mình nghĩ tính cách của bạn không gây ảnh hưởng đến tính cách của em được đâu, kiểu mình nghĩ em bạn trong quá trình phát triển tiếp xúc với xã hội, gia đình sẽ hình thành những tính cách riêng đặc trưng của bản thân. Nhưng hành vi thì sẽ có ảnh hưởng đấy. Nếu em bạn còn bé thì sự ảnh hưởng nó sẽ rõ rệt hơn, vì trẻ em có xu hướng làm theo những hành vi của người lớn, vậy nên người ta mới hạn chế thể hiện những hành vi xấu trước mặt trẻ em vì sợ chúng sẽ học theo. Còn em bé lớn rồi thì chắc có thể nó sẽ tự nhận thức được cái gì nên cái gì không nên, nhưng bạn cũng nên cố gắng kiềm chế bản thân hơn, không nên bộc lộ những sự tiêu cực đến em bạn , 1-2 lần thì không sao nhưng nếu quá trình dài bạn cứ như vậy thì lâu dần vô hình chung khiến tình cảm anh em đi xuống cũng như sẽ có những tác động xấu đến tâm lý em bạn, vì không ai tiếp xúc lâu với năng lượng tiêu cực mà có thể tốt được cả.

Trả lời

Mình không có em nhưng mình có chị gái. Tính cách hai chị em mình khác nhau dữ lắm, kiểu không tìm được điểm gì tương đồng giữa 2 người luôn ấy, chắc được cái mặt có nét giống nhau thôi. Chị mình thì tính dữ dằn và bốc đồng hơn mình, nhưng lại rất vô tư vô lo vô nghĩ và khéo léo biết cách nói chuyện. Vì chị mình nấu ăn ngon, vẽ đẹp, đảm nên bà ấy ms có nét con gái đấy chứ không mình nghĩ bà ấy sinh ra là con trai ms hợp ấy, hồi bé ai cx bảo tướng cướp của khu =))))) Mình thì trầm tính và ít nói hơn chị rất nhiều, lại hay lo nghĩ, cái gì cũng nhẹ nhàng, ít nói nên nhiều khi mình hay bị ng lớn trách.

Mình nghĩ tính cách của bạn không gây ảnh hưởng đến tính cách của em được đâu, kiểu mình nghĩ em bạn trong quá trình phát triển tiếp xúc với xã hội, gia đình sẽ hình thành những tính cách riêng đặc trưng của bản thân. Nhưng hành vi thì sẽ có ảnh hưởng đấy. Nếu em bạn còn bé thì sự ảnh hưởng nó sẽ rõ rệt hơn, vì trẻ em có xu hướng làm theo những hành vi của người lớn, vậy nên người ta mới hạn chế thể hiện những hành vi xấu trước mặt trẻ em vì sợ chúng sẽ học theo. Còn em bé lớn rồi thì chắc có thể nó sẽ tự nhận thức được cái gì nên cái gì không nên, nhưng bạn cũng nên cố gắng kiềm chế bản thân hơn, không nên bộc lộ những sự tiêu cực đến em bạn , 1-2 lần thì không sao nhưng nếu quá trình dài bạn cứ như vậy thì lâu dần vô hình chung khiến tình cảm anh em đi xuống cũng như sẽ có những tác động xấu đến tâm lý em bạn, vì không ai tiếp xúc lâu với năng lượng tiêu cực mà có thể tốt được cả.

Từ hồi đợt dịch này mới phát hiện ra, mình có thể gây ảnh hưởng tới em khá nhiều. Mỗi đứa 1 thói chứ không phải tất cả. Tốt và xấu đều có: lười, thái độ cáu gắt, thái độ với việc tập thể dục, hay thậm chí là đọc sách. Tất nhiên thói quen xấu thì tự chúng bắt chước, còn thói quen tốt thì mình phải chăm chỉ thực hiện mỗi ngày, hay phải khéo léo nói để chúng không có cảm giác là bị bắt buộc làm hay mình đang lên lớp chúng.

Nói chung là trẻ con cũng "noi gương" người lớn khá nhiều, nên mình cũng cố gắng điều chỉnh hành vi bản thân từng chút một.

Mình có 1 đứa em trai nhỏ hơn mình 1 tuổi. Mình với nó chỉ giống nhau ở chỗ tương đối ít nói. Hai đứa mình không thân nhau lắm nên cũng không có gì ảnh hưởng đến tính cách của nhau.