Bạn có ngại nói vì sợ sai không và làm thế nào để bỏ suy nghĩ này?

  1. Tâm lý học

  2. Kỹ năng mềm

Từ khóa: 

tâm lý học

,

kỹ năng mềm

Mình thì không sợ, sai thì sửa thế thôi. Nếu bạn sợ sai khi nói về các vấn đề về kiến thức thì mình thấy không nên sợ mà cứ nói ra. Dù bạn đúng hay sai thì cũng nên nghe ý kiến người khác để củng cố hay thay đổi suy nghĩ của mình. Cũng không phải là nghĩ cái gì nói cái đó là được. Về quan điểm cá nhân thì bạn nên chọn lọc kỹ trước khi nói. Tự hỏi bản thân là câu này có hạ thấp, có tiêu cực, có sai hay hiểu lầm về đối phương hay những gì đối phương quen biết hay không để mà lựa chọn câu nói cho phù hợp. Hay tự đặt mình vào hoàn cảnh của đối phương để nghe những câu mình sẽ nói, tự đánh giá, và hoàn thiện nó. Ăn nói cũng là một nghệ thuật nên mình khuyên về nhiều cái bạn không hiểu rõ mà muốn nói thì nên thêm từ 'nghĩ', 'thấy', "cảm thấy", "cảm giác" để nêu rõ đó là quan điểm cá nhân và không ai bắt bẻ được khi bạn sai. 
Trả lời
Mình thì không sợ, sai thì sửa thế thôi. Nếu bạn sợ sai khi nói về các vấn đề về kiến thức thì mình thấy không nên sợ mà cứ nói ra. Dù bạn đúng hay sai thì cũng nên nghe ý kiến người khác để củng cố hay thay đổi suy nghĩ của mình. Cũng không phải là nghĩ cái gì nói cái đó là được. Về quan điểm cá nhân thì bạn nên chọn lọc kỹ trước khi nói. Tự hỏi bản thân là câu này có hạ thấp, có tiêu cực, có sai hay hiểu lầm về đối phương hay những gì đối phương quen biết hay không để mà lựa chọn câu nói cho phù hợp. Hay tự đặt mình vào hoàn cảnh của đối phương để nghe những câu mình sẽ nói, tự đánh giá, và hoàn thiện nó. Ăn nói cũng là một nghệ thuật nên mình khuyên về nhiều cái bạn không hiểu rõ mà muốn nói thì nên thêm từ 'nghĩ', 'thấy', "cảm thấy", "cảm giác" để nêu rõ đó là quan điểm cá nhân và không ai bắt bẻ được khi bạn sai. 
Đơn giản là vì không ai cấm bạn nói ra suy nghĩ của mình cả  ! Dù là sai hay đúng, bẩn thỉu hay trong sạch
Vd : bọn trẻ trong 1 lớp nào đó , đang học nhưng không hiểu bài và tụi nó thì chã ai hỏi cô cả, kể cả những ứng dụng từ bài giảng vào cuộc sống thực tế và có 1 đứa trẻ không ngại và can đảm hỏi 1 câu rất hay , nhưng đối với bọn trong lớp, nó thật ngớ ngẩn và ngu ngốc, thậm chí giáo viên cũng bất ngờ và thú vị với câu hỏi đó !
Nên đôi lúc có những suy nghĩ ở trong ta , cứ nghĩ là sai là vớ vẩn , và sợ người ta nói ,dị nghị ! Thì chứng tỏ là họ chỉ biết sân si mà chã có ý chí học hỏi và cầu tiến 
Và nói chung là bạn có suy nghĩ gì thì cứ nói ! Giống như tôi đây , 17 tuổi nhưng vẫn cho bạn í kiến của mình có thể đúng hoặc có thể sai ! Đúng thì ta nên tự hào và sai thì ta sẽ rút kinh nghiệm chứ đừng sợ hãi ! Hay sợ sai ! Vì chã ai cấm bạn nói ra suy nghĩ trong lòng , trong đầu bạn cả  và cuộc sống đó là những trãi nghiệm ! ( ý kiến riêng, mọi người thảo luận vui vẻ và chúc mọi người có 1 ngày tốt lành ❤)
Trước đây mình sợ và thậm chí còn ám ảnh nhưng giờ cũng thấy thực ra không quan trọng. Nói sai vì mình sợ người khác đánh giá, sợ con mắt săm soi, giờ thì đỡ hơn rồi, mình biết sống cho bản thân nhiều hơn.