Bạn có thích tên của mình không?

  1. Hỏi xoáy Đáp hay

Sáng nay thấy bức hình này, thế là cứ ngồi nghĩ về chuyện tên :))

Hôm trước mẹ nói vui "Ông đặt chi tên hai đứa đã dài".

Mình là Nguyễn Thị Mỹ Hạnh. Tên mình do ông nội mình đặt. Mình thích tên mình lắm.

Những năm đi học cấp 1 thì tên mình thường dài nhất sổ ghi điểm. Vì ở quê mình thời đấy không mấy ai có tên lót. Cứ Nguyễn Thị Tên thôi. Ông nghĩ con gái thì phải có Thị. Mình nghe hợp lý ghê đó. Chẳng thấy quê mùa gì mà thấy nữ tính vô vàn. Lên cấp 3, đi thành phố học, thấy bạn bè ai cũng có tên lót nhưng ít có "Thị". "Những cái tên có vẻ thành phố", mình đã nghĩ vậy. Thế là lại tự hào về chữ "Thị" hơn. Chữ "Thị" đó như luôn nhắc nhở mình về chiếc bàn thờ nhà nơi ông hay thắp hương, về gian nhà thờ họ nho nhỏ Nguyễn Văn nơi xóm quê của mình vậy. Rằng mình là gái nhà quê.

Em trai mình là Nguyễn Văn Đức Quang. Ông muốn đặt tên Quang, mà muốn phải có tên đệm đi cùng là Đức- tên con trai đầu tiên của o Liên- người con cả của ông bà. Mà họ mình là họ Nguyễn Văn. Trai thì phải có "Văn", cũng như cách con chị mày có "Thị". Vậy nên Nguyễn Văn Đức Quang thôi.

Chắc có thể với mình ông nói gì cũng đúng, nên mình lại thấy rất hợp lý. Thêm một chữ Văn mà mang theo niềm tự tôn của một dòng họ, dài chi chỗ nớ mà dài. Đức Quang là cái Đức sáng. Tui mê tên nó như mê cafe vậy.

Mình thích mấy cái tên khủng khiếp. Như tên cậu là ai đặt? Ý nghĩa là gì ấy. Thích nghe lắm.

Mà tên gì cũng được. Phải nhớ tên của mình nhé.

Khi quên tên ta quên lối về...

https://cdn.noron.vn/2020/10/21/87041627610672190-1603246428.jpg
Từ khóa: 

hỏi xoáy đáp hay

https://cdn.noron.vn/2021/04/19/3759834219654238-1618821073.jpg

Phải nói mình cực kì thích cái tên của mình - Bảo Thy. Hồi trước cứ nghĩ lý do ba mẹ đặt tên mình là Bảo Thy chỉ đơn giản vì ba mẹ thích ca sĩ Bảo Thy 😂

Sau này hỏi ba mẹ mới biết theo nghĩa Hán - Việt, "Bảo" có nghĩa là bảo bối, bảo vật, chỉ những đồ vật có giá trị. "Bảo Thy" nghĩa rằng mình là tất cả những gì ba mẹ có, ba mẹ muốn gởi gắm những điều ước tốt đẹp nhất đến mình, mong mình xinh đẹp, gặp nhiều may mắn và được yêu thương, nâng niu. Vì thế nên mình cực kì yêu thích cái tên này 💛

Cũng vì tên đầy đủ của mình là "Phan Nguyễn Bảo Thy", bao gồm họ của cả cha và mẹ, nên cực kì tự hào và thích được người khác gọi mình bằng cái tên này 😃.

Trả lời
https://cdn.noron.vn/2021/04/19/3759834219654238-1618821073.jpg

Phải nói mình cực kì thích cái tên của mình - Bảo Thy. Hồi trước cứ nghĩ lý do ba mẹ đặt tên mình là Bảo Thy chỉ đơn giản vì ba mẹ thích ca sĩ Bảo Thy 😂

Sau này hỏi ba mẹ mới biết theo nghĩa Hán - Việt, "Bảo" có nghĩa là bảo bối, bảo vật, chỉ những đồ vật có giá trị. "Bảo Thy" nghĩa rằng mình là tất cả những gì ba mẹ có, ba mẹ muốn gởi gắm những điều ước tốt đẹp nhất đến mình, mong mình xinh đẹp, gặp nhiều may mắn và được yêu thương, nâng niu. Vì thế nên mình cực kì yêu thích cái tên này 💛

Cũng vì tên đầy đủ của mình là "Phan Nguyễn Bảo Thy", bao gồm họ của cả cha và mẹ, nên cực kì tự hào và thích được người khác gọi mình bằng cái tên này 😃.

thích chứ. tên mình được ông nội đặt cho với hy vọng sau này mình theo con đường nghệ thuật ý. nhưng xin lỗi ông đứa cháu này không thể huhuuhuu :<<  ông nội mình năm nay cũng ngót nghét 100 tuổi rùi, mình nghe các bác và bố mình kể tên mình là do ghép với tên mẹ mình và trùng với tên cô ca sĩ cải lương thời ông mình thích => tên mình nè Thuý Hường. và mình cũng rất thích màu hồng nhé :)))) mọi người hay gọi mình là pink và mình tự tạo nickname cho mình là pinkciu :)))))) các bạn có thể tìm pinkciu ở một số tựa game và app live thì sẽ ra mình nè hihi :)))) 

Mình thích tên của mình =]]]]

Vì má mình tên "Huyền", nên mình được đặt tên là "Huyền Trân".

Ba mình tên "Hào" nên thằng em mình được đặt tên là "Hào Kiệt" =]]]

Huyền Trân công chúa, anh hùng Hào Kiệt =]]]]]]

Cơ mà mình vẫn thích được người thân gọi là "Tép" hơn =]]]

Mình thích tên của mình. Và nghe nói rằng phần đông mọi người đều sẽ thích tên của chính họ, trừ mấy cái tên xấu quá!

mình không thích tên mình lắm:v, nên m hay dùng nickname hơn

Tên mình cũng 4 chữ và tên mình là một dạng như là truyền thống của gia đình luôn. Nếu là tiếng Việt thì mình sẽ rất thích cái tên này vì nó khá độc đáo và mọi người sẽ rất dễ nhớ tên mình nếu đọc full. Nhưng mình hay làm việc với người nước ngoài và họ lại toàn gọi mình thành "chụp ảnh" nên là mình toàn phải dùng tên tiếng Anh :))))

Thực ra mình cũng thích tên (thật) của mình lắm. Nhưng không hiểu sao mỗi khi lên mạng mình toàn đặt tên khác thôi (VD như Ngọc Đan)

Tên của tôi là thú vị nhất quốc gia nào cũng có tên của tôi :V ai ai cũng nói tên của tôi :V đạt thành công đạt mục tiêu đạt tiêu chuẩn đạt thành tựu tên của tôi rất nhiều nghĩa 😆

Tên của mình hơi tenhi

Ôi ai ko thích tên của họ, chứ tên mình là quá ok. Nhất là có gì của đất nước là mình lại đc đứng chung trên cái băng-rôn. Ví dụ như: Mừng Đảng Quang Vinh này, hay là Việt Nam Quang Vinh muôn năm này :))), tuyệt quá đi chứ. Nên mình, giống như phim kiếm hiệp, "đi ko thay tên, ngồi không đổi họ", đều ghi rõ họ tên trên các tài khoản MXH, mặc dù mình có cái biệt danh hồi cấp 3 mấy đứa đặt cho cũng ko đến nỗi, nhưng bản thân mình thì vẫn dùng đúng cái tên của mình. :D