Bạn có tin tưởng người yêu mình tuyệt đối không?

  1. Tình yêu

Trong một mối quan hệ, các bạn có phải kiểu người chuyện gì cũng muốn chia sẻ với người yêu và mong muốn đối phương cũng như vậy đối với bạn. Liệu có giới hạn gì cho những câu chuyện mà hai người yêu nhau chia sẻ với nhau không?

Từ khóa: 

tình yêu

Tôi không biết logic của mọi người trong chuyện tin tưởng và yêu đương là như thế nào. Nhưng tôi là đứa vẫn quan niệm, yêu sao cho đơn giản và thanh thản thì hãy yêu. Yêu sao cho mình lẫn đối phương cảm thấy hạnh phúc thì hãy yêu. Còn yêu mà theo kiểu đeo gông vào cổ, làm khổ nhau, dằn vặt đay nghiến nhau, thì đừng yêu nữa cho mệt.

Vẫn biết rằng sẽ có người tốt và người chưa tốt. Chúng ta rồi sẽ gặp được đúng người hoặc sai người. Nhưng hãy cứ nghĩ đơn giản hơn đi, bạn gặp đúng người thì bạn không cần phải quản, người ta sẽ tự biết giữ mình. Bạn gặp sai người thì coi như bạn chưa may mắn, chỉ còn biết trông chờ vào sự may mắn lần sau. Chứ đã là người có tư tưởng thích lăng nhăng, thì bạn quản cách nào đi chăng nữa, người ta vẫn sẽ tìm đường để lăng nhăng mà thôi.

Trả lời

Tôi không biết logic của mọi người trong chuyện tin tưởng và yêu đương là như thế nào. Nhưng tôi là đứa vẫn quan niệm, yêu sao cho đơn giản và thanh thản thì hãy yêu. Yêu sao cho mình lẫn đối phương cảm thấy hạnh phúc thì hãy yêu. Còn yêu mà theo kiểu đeo gông vào cổ, làm khổ nhau, dằn vặt đay nghiến nhau, thì đừng yêu nữa cho mệt.

Vẫn biết rằng sẽ có người tốt và người chưa tốt. Chúng ta rồi sẽ gặp được đúng người hoặc sai người. Nhưng hãy cứ nghĩ đơn giản hơn đi, bạn gặp đúng người thì bạn không cần phải quản, người ta sẽ tự biết giữ mình. Bạn gặp sai người thì coi như bạn chưa may mắn, chỉ còn biết trông chờ vào sự may mắn lần sau. Chứ đã là người có tư tưởng thích lăng nhăng, thì bạn quản cách nào đi chăng nữa, người ta vẫn sẽ tìm đường để lăng nhăng mà thôi.

Mình cũng từng có người yêu được khoảng thời gian khá dài và lúc đó mình cũng còn từ hồi học sinh đến sinh viên. Hồi đó mình còn trẻ và kể ra cũng là người đầu tiên nên mình cũng hoàn toàn tin tưởng 100%, cái gì cũng chia sẻ, nhưng ny mình thì hoàn toàn trái ngược lại. Cái gì cũng bảo là cần có sự riêng tư và ít khi chia sẻ với mình .Nhưng mà sau cùng thì bọn mình kết thúc tình yêu dài đó bằng sự chia tay mà còn là sự phản bội của ny thì thật sự mình rất sốc. Nên đến bây giờ, dù là mình đang có chồng sắp cưới, mình yêu 1 người mới, cũng rất hạnh phúc, hay chia sẻ cho nhau nhưng mình không tin tưởng 100% nữa. Và mình luôn đặt 1 khái niệm cho riêng mình là 7 phần tin 3 phần giữ. Chí ý thì 70% mình tin và còn 30% thì mình dè chừng. Có những cái không nên hoàn toàn tin tưởng, hay việc gì cũng chia sẻ hết cho người mình yêu. Mình nghĩ đều đó không hẳn là sự mất đi tình cảm 2 bên hay gì mà làm cho bản thân và cả hai cũng dễ chịu hơn thôi. Ai cũng cần có không gian riêng và những chuyện giữ lại cho riêng mình. Chứ cứ tin tưởng rồi chia sẻ cho ny mà gặp thằng không ra gì nó tặng lại cho chiếc sừng hay còn những chuyện kinh khủng khác thì có sốc đến chết. 

Mình đang ế nhưng vẫn chia sẻ quan điểm cá nhân một chút nhé. Mình không tin tưởng ai tuyệt đối ngoài bố mẹ mình. Tất nhiên trong tình yêu thì niềm tin có vai trò quan trọng nhưng mình tin ở mức độ nhất định chứ không hoàn toàn. Có những chuyện mình muốn giữ cho riêng mình và mình nghĩ đối phương cũng vậy, không nhất thiết yêu phải tường tận chuyện của nhau. Mà ở thời nay thì luôn giữ cho mình tâm thế phòng ngừa và nghi ngờ chút, trao niềm tin quá mà bị lừa dối thì rất đau.