Bạn có tin vào yêu xa?

  1. Tình yêu

Có rất nhiều cặp đôi đang yêu xa, bạn có tin vào tình yêu vượt khoảng cách trong một thời gian dài hay không? (1 năm, 2 năm...)
Và bạn có tin vào việc thầm thích một ai đó trong một thời gian dài vượt khoảng cách không?

Từ khóa: 

yêu xa

,

tình yêu

Mình tin nhé. Vì mình đã và đang trải qua một mối quan hệ như vậy, đã được gần 1 năm rồi, và tình cảm của hai đứa mình dành cho nhau dường như vẫn vẹn nguyên. Tụi mình sống ở 2 tp 2 đầu tổ quốc, và mỗi lần có dịp luôn dành thời gian ở bên nhau.

Mới tối hôm qua mình cũng vừa đi dự tiệc cưới của một nhỏ bạn thân. Nó quen với anh bạn trai từ hồi anh này còn sống và làm việc ở Mỹ, suốt 2-3 năm gì đó, cho đến tận hôm qua, sau đám cưới, mới được ''chính thức'' ở bên nhau. Tình yêu đích thực là đó chứ đâu phải điều gì quá viễn tưởng xa vời.

Trả lời

Mình tin nhé. Vì mình đã và đang trải qua một mối quan hệ như vậy, đã được gần 1 năm rồi, và tình cảm của hai đứa mình dành cho nhau dường như vẫn vẹn nguyên. Tụi mình sống ở 2 tp 2 đầu tổ quốc, và mỗi lần có dịp luôn dành thời gian ở bên nhau.

Mới tối hôm qua mình cũng vừa đi dự tiệc cưới của một nhỏ bạn thân. Nó quen với anh bạn trai từ hồi anh này còn sống và làm việc ở Mỹ, suốt 2-3 năm gì đó, cho đến tận hôm qua, sau đám cưới, mới được ''chính thức'' ở bên nhau. Tình yêu đích thực là đó chứ đâu phải điều gì quá viễn tưởng xa vời.

Yêu xa, nói khó thì không khó, mà dễ lại càng không dễ. Chẳng có gì khiến cho tình yêu tan vỡ nhanh bằng việc nản lòng…

Nếu bạn tin vào tình yêu và cả 2 cùng vun đắp cho tình yêu ấy thì việc yêu xa chẳng có gì đáng ngại lắm. Có thể thời gian đầu nhớ nhung vì ko đc ở bên cạnh nhau như trước đây thôi. Nhưng giờ thì chẳng lo đâu, công nghệ 4.0 rồi, khi nào nhớ thì "call video" là hết buồn ngay ấy mà. Quan trọng là 2 bạn phải thật sự mang lại niềm tin cho nhau.

Còn nếu ở gần mà chẳng mang lại niềm tin cho nhau thì cũng chẳng có đc kết quả gì.

Mình cũng đang yêu xa 2 năm rồi nè.Khổ lắm nếu yêu lâu quá sẽ có một trong hai người sẽ quên người còn lại,khi gặp lại họ không biết mình là ai làm mình đêm nào cũng khóc.Vậy mà sáng hôm sau,lên face vào nick crush thì họ đã chặn mình mất rồi.

https://cdn.noron.vn/2021/10/30/250881787614-1635562370.jpg

Có ai đó nói thế này: Yêu xa có thể ví như ngọn lửa trong gió, gió có thể thổi tắt những ngọn lửa nhỏ và thổi bùng những ngọn lửa lớn. Mình và người yêu mình yêu xa cũng được gần 1 năm trời rồi. Và kết thúc chuyện tình của chúng mình bằng câu anh có người khác rồi! :D :D.

ko. Vì con trai ko thể yêu xa. Các bạn nữ đừng ôm mộng nữa. Tự các bạn tự làm khổ mình rồi lại trách con trai bội bạc.

Dĩ nhiên là sẽ tồn tại.

Sẽ có người thật sự hạnh phúc nếu họ đủ mạnh mẽ và tình yêu đó của họ thật sự là yêu, và đối với họ đó bật diệt.

...............................................................................

Đối với mình. Mình đã từng tin. Nhưng giờ thì không còn tin nữa.

Dĩ nhiên, mình vẫn luôn phải thán phục nghiêng mình trước những trường hợp làm nên lịch sử, dấu ấn của tình yêu qua các câu chuyện có thật của các cụ lứa đôi ngày xưa, bị gia đình, yếu tố chính trị, .... chia cắt.

Bạn đang yêu như thế , phải không

yêu xa cl nhé 😏😏😏

Tin! Tin tke nào đc

Tin làm sao được