Bạn đã bao giờ chia tay qua tin nhắn chưa?

  1. Tình yêu

Mình vừa chia tay người yêu sau 1 thời gian dài cả 2 không tìm được tiếng nói chung. Chúng mình chia tay vỏn vẹn qua vài dòng tin nhắn messenger, hủy kết bạn, thành 2 người xa lạ. Cảm giác bao nhiêu ngày tháng yêu thương kết thúc bằng mấy dòng tin nhắn không cảm xúc, đau lòng thật đấy.

Từ khóa: 

chia tay

,

tình yêu

Mình cũng đã từng như bạn, thậm chí mình còn là người nói chia tay đầu tiên. Chả hiểu sao lúc viết ra thì rất rành mạch nhưng lúc nhận lại sự đồng ý của đối phương thì lại bật khóc nức nở. Cũng từ đấy trở đi chúng mình không nói chuyện, không gặp nhau, cũng chẳng biết gì về cuộc sống của nhau, hình như người ấy đã có nym. Thời gian qua cũng lâu, mọi thứ cũng đã dần trở về với quỹ đạo của nó, mình cũng không còn nghĩ nhiều. Chỉ là đôi khi nghĩ về vẫn hơi day dứt, cái mình cần vẫn là 1 cuộc nói chuyện trực tiếp, rõ ràng rồi chia tay. Mọi thứ vẫn mông lung và không làm thỏa mãn mình. Nếu thời gian có quay trở lại, mình sẽ nhắn tin hẹn họ 1 cuộc nói chuyện chứ không phải vài dòng tin nhắn chia tay. Cuộc tình đã từng rất đẹp, danh chính ngôn thuận mình cũng muốn kết thúc cũng phải rõ ràng và tử tế, không nuối tiếc cũng không ngoảnh lại.

Tâm trạng bạn bây giờ là rất dễ hiểu, cái bạn cần có lẽ vẫn là 1 cuộc gặp gỡ, chúng ta thẳng thắn với nhau, với tình cảm của chúng ta. Mình không biết đưa ra lời khuyên như thế nào cho bạn, bởi vì chính mình cũng đang nuối tiếc vì đã từng làm như vậy. Tình yêu luôn đặt chúng ta vào những cảm xúc thật khó để có thể giải tỏa, không hiểu tại sao vẫn luôn đắm chìm vào nó.

Trả lời

Mình cũng đã từng như bạn, thậm chí mình còn là người nói chia tay đầu tiên. Chả hiểu sao lúc viết ra thì rất rành mạch nhưng lúc nhận lại sự đồng ý của đối phương thì lại bật khóc nức nở. Cũng từ đấy trở đi chúng mình không nói chuyện, không gặp nhau, cũng chẳng biết gì về cuộc sống của nhau, hình như người ấy đã có nym. Thời gian qua cũng lâu, mọi thứ cũng đã dần trở về với quỹ đạo của nó, mình cũng không còn nghĩ nhiều. Chỉ là đôi khi nghĩ về vẫn hơi day dứt, cái mình cần vẫn là 1 cuộc nói chuyện trực tiếp, rõ ràng rồi chia tay. Mọi thứ vẫn mông lung và không làm thỏa mãn mình. Nếu thời gian có quay trở lại, mình sẽ nhắn tin hẹn họ 1 cuộc nói chuyện chứ không phải vài dòng tin nhắn chia tay. Cuộc tình đã từng rất đẹp, danh chính ngôn thuận mình cũng muốn kết thúc cũng phải rõ ràng và tử tế, không nuối tiếc cũng không ngoảnh lại.

Tâm trạng bạn bây giờ là rất dễ hiểu, cái bạn cần có lẽ vẫn là 1 cuộc gặp gỡ, chúng ta thẳng thắn với nhau, với tình cảm của chúng ta. Mình không biết đưa ra lời khuyên như thế nào cho bạn, bởi vì chính mình cũng đang nuối tiếc vì đã từng làm như vậy. Tình yêu luôn đặt chúng ta vào những cảm xúc thật khó để có thể giải tỏa, không hiểu tại sao vẫn luôn đắm chìm vào nó.