Bạn đã bao giờ coi thường giảng viên của mình chưa và vì sao?

  1. Kiến thức chung

Không phải giảng viên nào cũng đủ tâm và tầm để sinh viên coi trọng.
Từ khóa: 

giảng viên

,

đại học

,

kiến thức chung

Mình đã từng không tôn trọng thôi chứ coi thường thì không, đó là cô giáo chủ nhiệm năm lớp 4 của mình. Đơn giản vì cô "đì" mình, luôn làm khó mình, khắt khe với mình nhất lớp. Lý do là mình không đi học thêm cô như các bạn trong lớp. Và cuối năm, mình bị tụt hạng thảm hại, từ hạng 3 (năm lớp 3) mình tụt xuống hạng 11. Lúc đó mình giận cô và buồn lắm. Mình lúc đó mới chỉ là 1 đứa con nít, không hiểu sao cô lại làm vậy với mình. Nên mỗi khi nói về kỉ niệm ko vui thời đi học, mình đều nói về câu chuyện này.
Trả lời
Mình đã từng không tôn trọng thôi chứ coi thường thì không, đó là cô giáo chủ nhiệm năm lớp 4 của mình. Đơn giản vì cô "đì" mình, luôn làm khó mình, khắt khe với mình nhất lớp. Lý do là mình không đi học thêm cô như các bạn trong lớp. Và cuối năm, mình bị tụt hạng thảm hại, từ hạng 3 (năm lớp 3) mình tụt xuống hạng 11. Lúc đó mình giận cô và buồn lắm. Mình lúc đó mới chỉ là 1 đứa con nít, không hiểu sao cô lại làm vậy với mình. Nên mỗi khi nói về kỉ niệm ko vui thời đi học, mình đều nói về câu chuyện này.
Đã từng, nhưng mình không coi thường vì kiến thức hay kĩ năng chuyên môn, vì rõ ràng các giảng viên có thể hiểu biết hơn mình rất rất nhiều. Điều khiến mình tôn trọng hay khinh thường một giảng viên nằm ở thái độ và phẩm chất đạo đức của họ trong công tác giảng dạy.