Bạn gái cũ có bạn trai mới là bạn bè của mình thì nên làm sao?

  1. Tình yêu

Từ khóa: 

tình yêu

Her her, mình ngược lại, bạn trai cũ của mình quen bạn thân của mình nè. Hồi còn quen mình chuyên gia kể chuyện, nhờ nó làm quân sư các thứ. Lúc buồn còn cùng nó nói xấu bạn trai rồi cười hích hích với nhau. Sau khi mình chia tay khoảng nửa năm thì bạn trai cũ tán tỉnh nó một thời gian. Mình cũng biết, thực ra mình chẳng cấm cản gì cả, vì lúc đấy hết tình cảm rồi. Với lại mình với bạn trai cũ cũng ctay êm đềm chẳng ghét bỏ gì nhau. Nhưng nó tự kể mình nghe nó bị tán tỉnh này kia rồi nhất mực khẳng định không yêu bạn trai cũ của bạn thân đâu này nọ, nguyên tắc này kia. Mình cũng không để ý tới nữa. Một ngày kia nó nhắn tin cho mình: "Mày ơi cho tao xin lỗi nhưng có lẽ tao thích X mất rồi!". Mình lúc đấy cũng hơi gợn gợn trong lòng, nhưng mình vẫn bảo nó là "Ừ có sao đâu, tao không có vấn đề gì với chuyện đấy cả!". Thế nhưng từ sau lần đó mình với nó chẳng còn nói chuyện với nhau nữa, chẳng ghét bỏ nhưng nghĩ đến chuyện liên hệ lại thấy nó cứ gượng gạo thế nào ấy. Nếu như hồi đó nó không khẳng định chắc chắn là sẽ không yêu bạn trai cũ của bạn thân đâu này kia thì chắc có lẽ mình sẽ thông cảm hơn một chút.
Trả lời
Her her, mình ngược lại, bạn trai cũ của mình quen bạn thân của mình nè. Hồi còn quen mình chuyên gia kể chuyện, nhờ nó làm quân sư các thứ. Lúc buồn còn cùng nó nói xấu bạn trai rồi cười hích hích với nhau. Sau khi mình chia tay khoảng nửa năm thì bạn trai cũ tán tỉnh nó một thời gian. Mình cũng biết, thực ra mình chẳng cấm cản gì cả, vì lúc đấy hết tình cảm rồi. Với lại mình với bạn trai cũ cũng ctay êm đềm chẳng ghét bỏ gì nhau. Nhưng nó tự kể mình nghe nó bị tán tỉnh này kia rồi nhất mực khẳng định không yêu bạn trai cũ của bạn thân đâu này nọ, nguyên tắc này kia. Mình cũng không để ý tới nữa. Một ngày kia nó nhắn tin cho mình: "Mày ơi cho tao xin lỗi nhưng có lẽ tao thích X mất rồi!". Mình lúc đấy cũng hơi gợn gợn trong lòng, nhưng mình vẫn bảo nó là "Ừ có sao đâu, tao không có vấn đề gì với chuyện đấy cả!". Thế nhưng từ sau lần đó mình với nó chẳng còn nói chuyện với nhau nữa, chẳng ghét bỏ nhưng nghĩ đến chuyện liên hệ lại thấy nó cứ gượng gạo thế nào ấy. Nếu như hồi đó nó không khẳng định chắc chắn là sẽ không yêu bạn trai cũ của bạn thân đâu này kia thì chắc có lẽ mình sẽ thông cảm hơn một chút.
Bản thân mà rơi vào trường hợp này thì mình sẽ xử sự như sau, bạn có thể tham khảo thử.
+ Nếu bạn đó ko thân thì "kemenodi".
+ Nếu khá thân thì bạn gái cũ của bạn nói chung tốt thì cứ ủng hộ thôi.
+ Còn nếu bạn gái cũ lại là "ng thế này người thế kia" thì nên chia sẻ nhẹ nhàng, thẳng thắn với thằng bạn rồi sau đó thì để nó tự xử.
* Đừng can thiệp quá sâu mà phản tác dụng.