Bạn đã bao giờ yêu dại dột?

  1. Phong cách sống

Trong tình yêu có một chữ Tê (T). Là Tin trong niềm tin, hay là Tâm trong tâm ý? Đáp án nào cũng đúng. Nhưng vẫn còn một chữ Tê ý nhị khác mà những người yêu nhau thường ngại nhắc đến...



Đó chính là Tiền. Tiền đôi khi là phép thử trong tình yêu mà vì nó khiến bao người lao tâm khổ tứ. Có bao giờ bạn yêu vì tiền, hay tiền khiến bạn làm điều gì đó không đúng với tình yêu của bạn chưa? 

Nếu hiểu rằng "Tiền" tức là những gì bạn phải làm để sống, và "Tình" là những gì bạn thích làm trong cuộc sống, thì bạn sẽ dung hòa chúng như thế nào để cuộc sống được cân bằng?


Từ khóa: 

yêu dại khờ

,

tình và tiền

,

phong cách sống

Không biết chị đã xem phim La La Land chưa ạ? Chuyện về những kẻ mộng mơ đến với nhau khi trong tay không có gì, và đánh đổi tình yêu cuồng nhiệt của tuổi trẻ để theo đuổi sự nghiệp, đam mê, tiền bạc. Thật sự rất khó để có thể dung hòa giữa "Tình" và "Tiền", có những thời điểm trong cuộc đời, người ta chọn cái này và bỏ cái kia. Quan trọng là cách mình chấp nhận với cuộc sống đã chọn.

Trả lời

Không biết chị đã xem phim La La Land chưa ạ? Chuyện về những kẻ mộng mơ đến với nhau khi trong tay không có gì, và đánh đổi tình yêu cuồng nhiệt của tuổi trẻ để theo đuổi sự nghiệp, đam mê, tiền bạc. Thật sự rất khó để có thể dung hòa giữa "Tình" và "Tiền", có những thời điểm trong cuộc đời, người ta chọn cái này và bỏ cái kia. Quan trọng là cách mình chấp nhận với cuộc sống đã chọn.

Yêu dại khờ là yêu bằng Tim + Tin + Tâm, còn yêu dại dột là yêu có sự tính toán, mà ở đây là liên quan đến chữ Tiền. Có thể là yêu vì tiền, hoặc là dùng tiền để mua chuộc chiếm đoạt người yêu,... Yêu dại khờ thì ai cũng có, còn yêu dại dột thì sẽ người có người không. 

Vậy yêu dại dột ở ý đầu tiên của câu hỏi có ý nghĩa là gì hở chị?

Là yêu chỉ bằng Tim + Tin + Tâm; ko quan tâm tới Tiền?

Hay yêu dại dột là tình yêu có chữ Tính toán (Tiền ) ở đây?

Em nghĩ tình yêu dại khờ, trong sáng nhất ở lứa tuổi ít bị vướng bận bởi (Tiền, cơm áo gạo tiền, áp lực cuộc sống) . Nên em nghĩ ai chắc cũng đã có một thời, từng trải qua thời khắc đó, cái thời yêu say mê, trong sáng & ít lo toan.

Sách mới của Phan Ý Yên đúng không chị.