Bạn đã gặp phải kẻ tiểu nhân bao giờ chưa và cách xử lý của bạn như thế nào với bọn này?

  1. Kỹ năng mềm

Từ khóa: 

kỹ năng mềm

Mình cũng đã từng gặp và thường thì ban đầu mình sẽ đáp trả sau đó mệt mỏi quá thì bỏ cuộc, kệ xừ nó, coi nó như không khí. Rốt cuộc nó bị cho thôi việc. Nói chung khi đó mình vẫn trẻ trâu lắm. Còn bây giờ thì sẽ không phản ứng gì cả, gieo nhân nào gặp quả ấy.
Trả lời
Mình cũng đã từng gặp và thường thì ban đầu mình sẽ đáp trả sau đó mệt mỏi quá thì bỏ cuộc, kệ xừ nó, coi nó như không khí. Rốt cuộc nó bị cho thôi việc. Nói chung khi đó mình vẫn trẻ trâu lắm. Còn bây giờ thì sẽ không phản ứng gì cả, gieo nhân nào gặp quả ấy.
Mình còn là học sinh nên có gặp một vài trường hợp tiểu nhân kiểu nịnh nột giáo viên . Mình chả có cách xử lí gì , chỉ thờ ơ vô cảm với kiểu này thôi . Chả có lí do gì để suy nghĩ bận tâm về loại này cả 
Quan điểm của mình đơn giản lắm tránh được thì tránh. Người lấn 1 bước ta bỏ qua người lấn 2 bước ta cảnh báo người lấn 3 bước ta đẩy người lại. Người lấn tiếp thì chơi tới bến luôn.
Chưa gặp, chắc do mình cũng tốt bụng nên họ thấy tội nên ko lừa. Hoặc tiêu chuẩn quân tử của mình thấp quá cũng nên 😄😄
Mà nếu như gặp tiểu nhân thật thì mình cũng có nghĩ đến. Hành động của mình là im lặng và tìm chứng cứ rồi lật mặt kẻ đó ra. Phải cho hắn thân bại danh liệt cho hắn chừa à 🤣🤣
Gặp nhiều, và mình chỉ biết cam chịu