Bạn đã từng "liên lạc" lại với Ex chưa và nói gì?

  1. Tình yêu

Từ khóa: 

tình yêu

,

ex

,

người yêu cũ

,

tình yêu

Mình và Ex1 nói chuyện lại sau chưa tới 1 năm chia tay, bọn mình cafe, update chuyện công việc và dự định tương lai của mỗi người, Ex1 của mình khi đó bắt đầu kinh doanh khá tốt, còn rủ mình làm cùng nhưng mình từ chối. Giờ thì anh ấy có vợ con rồi, thi thoảng mình vẫn ghé các cửa hàng của bạn ấy mua đồ, vẫn nhắn tin báo anh nói nhân viên giam giá cho mình, tiện thì vẫn nói chuyện update tình hình công việc. Nói chung anh ấy khá tốt, bọn mình chia tay cũng khá văn minh vui vẻ, sau đó anh ấy có đề nghị thử lại một lần nhưng mình thấy hết tình cảm nên từ đó trở đi nó trở thành một mối quan hệ bạn bè bình thường, ko xa lạ cũng ko thân thiết.
Có một Ex2 khác thì chia tay kiểu ko vui vẻ lắm, kiểu lúc chia tay vì mình phát hiện bạn bắt đầu "bắt cá 2 tay" nên mình chia tay luôn không nói chuyện lằng nhằng. Sau đó bạn cưới vợ, có con , rồi công việc có liên quan chút nên bạn cũng chủ động nói chuyện hỏi han mình (chuyện công việc). Lúc đầu mình cũng lịch sự nói chuyện lại, trả lời vì cho rằng phép lịch sự, với mình cũng ko còn tình cảm gì với bạn nên cũng nghĩ cứ nch thôi. Nhưng đc 1-2 lần mình thấy mình ko thoải mái cho lắm, vì tự thấy bạn kia sao ko biết xấu hổ thế, sao mình phải lịch sự thế:)) sau đó mình ko nói chuyện nữa, cũng ko support bạn nữa :))
Trả lời
Mình và Ex1 nói chuyện lại sau chưa tới 1 năm chia tay, bọn mình cafe, update chuyện công việc và dự định tương lai của mỗi người, Ex1 của mình khi đó bắt đầu kinh doanh khá tốt, còn rủ mình làm cùng nhưng mình từ chối. Giờ thì anh ấy có vợ con rồi, thi thoảng mình vẫn ghé các cửa hàng của bạn ấy mua đồ, vẫn nhắn tin báo anh nói nhân viên giam giá cho mình, tiện thì vẫn nói chuyện update tình hình công việc. Nói chung anh ấy khá tốt, bọn mình chia tay cũng khá văn minh vui vẻ, sau đó anh ấy có đề nghị thử lại một lần nhưng mình thấy hết tình cảm nên từ đó trở đi nó trở thành một mối quan hệ bạn bè bình thường, ko xa lạ cũng ko thân thiết.
Có một Ex2 khác thì chia tay kiểu ko vui vẻ lắm, kiểu lúc chia tay vì mình phát hiện bạn bắt đầu "bắt cá 2 tay" nên mình chia tay luôn không nói chuyện lằng nhằng. Sau đó bạn cưới vợ, có con , rồi công việc có liên quan chút nên bạn cũng chủ động nói chuyện hỏi han mình (chuyện công việc). Lúc đầu mình cũng lịch sự nói chuyện lại, trả lời vì cho rằng phép lịch sự, với mình cũng ko còn tình cảm gì với bạn nên cũng nghĩ cứ nch thôi. Nhưng đc 1-2 lần mình thấy mình ko thoải mái cho lắm, vì tự thấy bạn kia sao ko biết xấu hổ thế, sao mình phải lịch sự thế:)) sau đó mình ko nói chuyện nữa, cũng ko support bạn nữa :))
Mình liên lạc lại sau 3 năm vì nghĩ mình mình đã get over it rồi và chuẩn bị đi SG nên muốn chào nhau một câu vậy mà bạn ý vẫn chưa vượt qua được. Haizzz
Liên lạc lại sau 1 năm chia tay, vì chia tay trong êm đẹp nên vẫn liên lạc được. Hỏi han việc học tập chứ cũng không nhắc gì đến chuyện tình cảm