Bạn đã từng trải nghiệm Lucid Dream chưa?

  1. Tâm lý học

Lucid Dream là giấc mơ mà trong đó bạn biết mình đang mơ và thậm chí có thể điều khiển được những gì xảy ra theo ý muốn của mình. Bạn đã từng có trải nghiệm thú vị này chưa?

Từ khóa: 

lucid dream

,

tâm lý học

,

tâm lý học

c8826e662f9d1fdea85b8cff79478deb

Hình như mình có được vài lần :D Nhớ lúc đó là mình đang mơ và bản thân hoàn toàn nhận thức được điều đó, thậm chí mình còn cố gắng tìm cách tự thoát khỏi giấc mơ đó vì tò mò :D Mình hoàn toàn điều khiển tay chân được như ý muốn trong giấc mơ, nhéo má đập tay các thứ rồi nói tìm thức hãy tỉnh dậy nhưng cuối cùng vẫn ngủ say như chết, cảm giác rất khó chịu, sáng hôm sau dậy không biết đâu là mơ đâu là thiệt lun :D

Trả lời
c8826e662f9d1fdea85b8cff79478deb

Hình như mình có được vài lần :D Nhớ lúc đó là mình đang mơ và bản thân hoàn toàn nhận thức được điều đó, thậm chí mình còn cố gắng tìm cách tự thoát khỏi giấc mơ đó vì tò mò :D Mình hoàn toàn điều khiển tay chân được như ý muốn trong giấc mơ, nhéo má đập tay các thứ rồi nói tìm thức hãy tỉnh dậy nhưng cuối cùng vẫn ngủ say như chết, cảm giác rất khó chịu, sáng hôm sau dậy không biết đâu là mơ đâu là thiệt lun :D

mình đã từng trải nghiệm Lucid Dream rồi

Rồi, khá nhiều lần. Còn có thể tự định đoạt được cách diễn ra sự việc ở trong "thế giới đó". Dường như trong đó mình tin điều gì và niệm tâm nghĩ về điều gì là nó sẽ thành hiện thực. Yo cảm giác cực kỳ vi diệu!

Tui thì chưa .....;-;

Đây là thuật ngữ t nghe lần đầu luôn á. Nghe có vẻ thú vị nhỉ, nhưng mình chưa được trải nghiệm bao giờ.

Mình chưa trải nghiệm lần nào nhưng nghe nói đau đầu sau khi thức và có khả năng kẹt mãi trong giấc mơ nên hơi sến :'<

Mình luyện bao lần đều không được. Mặc dù giấc mơ có nhiều tình tiết rất là vô lý nhưng mình chẳng thể nhận biết được. Haha, kể biết thì đã  ...

Ôi trời mình trải nghiệm hoài luôn!

Đến giờ mình không hiểu tại sao mình coi nhiều phim ngôn tình như thế... vậy mà mình hay mơ toàn những chuyện kinh dị, bị rượt, bị kẻ giết người nhốt, bị ma đuổi, thấy người khác bị phanh thây. Làm mình phải chạy, trốn, bay nhảy các kiểu.

Tui từng trải nghiệm Lucid Dream và đó là lần đầu tiên, tui đang trong giấc mơ gốc (Giấc Mơ Gốc | tôi đang lảng vảng ở Tiệm Bánh mì Gần nhà gọi là cô Mai, đang bán bỗng cô gọi 2 con gái ra, và tôi chợt nhớ cô chỉ có một cô con gái Tôi bất đầu thấy lạ và kiểm tra xung quanh và đến gần hơn chỗ tiệm cô Mai thì biết rằng cô con gái từ đâu ra kia tên là Lan, mặt rất là đẹp và trắng cái cô đó nhìn tui cười mà cười cũng xinh nữa mà cười không phải nhìn thẳng mặt rồi cười đâu,quay qua nhìn một lúc rồi quay lại cười thút thít cô này đẹp đến nổi mà tui trong mơ nhưng mà vẫn muốn yêu cô này, Bỗng Chợt ý thức từ đâu đến và tôi nhớ ra mình đang mơ Và nhớ đến Lucid Dream rằng mình có thể điều khiển giấc mơ |) Vừa Nhớ xong tất cả mọi thứ xung quanh Biến mất(Tiệm cô Mai,Xe cộ.v.v), mọi thứ như Đường, Đèn Đường và Các cây cầu trở nên cũ kỹ và tất cả diễn ra đúng trong một cái chớp mắt, Lúc này có một con Ma Chui lên từ Dưới Sông chui lên Nó Tiến gần đến tui (Con Ma này K nhìn rõ mặt mũi,tóc dài đến đầu gối, Quần áo thì màu đỏ, và bộ đồ con ma tui thấy dính nhiều bùn đất ở dưới sông) nó tiến về phía tui, tui sợ quá nên suy nghĩ trong đầu rằng nó hãy biến mất nó hãy biến mất và nó biến mất thiệt, tui đi xung quanh nơi gần nhà tui nhưng h đây nó trông rất hoang tàn giống như nguyên một khu nhà bị bỏ hoang mấy chục năm ấy, Đáng lẽ tui có thể thay đổi Toàn Cảnh Xung quanh theo ý muốn nhưng vì tò mò tui vẫn đi xung quanh khám phá, Xung quanh chả có ai chả có Tiệm đồ ăn hay Tiệm nước uống gì cả chỉ có những ngôi nhà cũ kỹ như bỏ hoang, và lúc đó nó rất tối và âm u và thứ cho tui ánh sáng là vài cây đèn Đường hỏng nhấp nháy, tui đến nhà mình và tui cũng chả khác gì các nhà khác tui mò theo như đời thật và tìm đc chìa khóa thật, vào nhà tui nhà nó tối thui luôn và tui để ý thấy mấy bàn thờ ảnh toàn bị úp và thần tài ông địa thì Giấu đi đâu k thấy ở đó, đọc đến đây chắc mn thắc mắc tui nhìn thấy bằng cách trong khi nhà tối thui, Đó là đèn bàn thờ,đèn bàn thờ nhà tui nó màu đỏ phát sáng một ít đủ để tui nhìn, nhưng màu đỏ khiến khung cảnh trong nhà nó Creep hơn :) tui Đi xung quanh nhà và lạ cái là không chỉ bàn thờ có đèn đỏ mà một vài chỗ cũng có đèn đỏ tui mò đến được phòng của mình và kỳ lạ cái phòng của tui nó k có đèn tui k dám mở cửa vì tối toàn màu đen chứ k có đèn đỏ như ngoài phòng khách và bếp, tui rời đi vừa rời đi thì phòng lắp lóa lên đèn màu đỏ tui vẫn tính tò mò, đến phòng hé cửa nhìn vào thì lúc này tui sợ như rớt tim luôn vì trong phòng có nguyên một con ma nó nằm dài ở trên giường nó có nguyên cái sừng trên đầu, móng tay dài như móng gấu ấy, Nó Chợt nhìn thẳng vào tui mà nó vẫn nằm nha, nó Cười Lên cái tiếng Cười vang khắp phòng luôn Và nó Ngồi bật dậy vẫy tay như kiểu kêu tui vô đây mà miệng vẫn cười máu nó chảy ra khắp miệng nó, nhìn thấy mặt nha vì tóc nó dài nhưng mà nó ở đằng sau nên vẫn thấy mặt, mặt nó xanh lè cộng với mắt thâm, tui sợ muốn chết đi sống lại á, sợ quá hên là tui nghiên cứu kỹ vì rất thích Lucid Dream này nên biết cách thoát ra tui Nhắm mắt hít thở thật sâu và một lúc thì tui nghe tiếng máy lạnh và mở mắt ra thì tui đã quay lại thực tại rồi lúc đó đúng 3h31 lúc đó tui nổi hết da gà mà cái nệm của tui nó rất ướt nha hình như nãy h tui mơ rồi ngoài nó chảy mồ hôi,tui sợ quá nên bật hết đèn mở tv xem đến sáng rồi đi làm luôn từ đó về sau là ám ảnh luôn không dám Thích Lucid Dream này nữa.