Bạn là người sống theo kế hoạch hay sống theo cảm xúc?

  1. Phong cách sống

Cô gái 20 tuổi đã có 5 tháng sống khác cô của 19 năm về trước.

19 năm trước, từ khi bắt đầu nhận thức về thế giới, cô có rất nhiều kế hoạch, luôn cố gắng sắp đặt, nhìn nhận, và tiếp cận cuộc sống của mình theo từng mốc thời gian và công việc. Gần như rất khó để cô có thể hủy một kế hoạch nào đó có sẵn để chèn một ngày để tự cho mình nghỉ ngơi thư giãn. Còn bây giờ mọi thứ đã thay đổi. Bạn thì sao?

Từ khóa: 

phong cách sống

Mong muốn của đời tôi là được sống trong hiện tại- tận hưởng từng ngày từng giờ, từng phút của cuộc sống, không phải hối tiếc, buồn hay dằn vặt về quá khứ, cũng không phải lo lắng về tương lai. Chỉ có hiện tại mới là hiện thực của cuộc sống, còn những thứ khác chỉ là trò chơi của suy nghĩ.

Tuy nhiên, tôi cũng có những nhu cầu cần đạt được trong tương lai. Vì vậy, tôi cần phác thảo ra kế hoạch đại cương, một sơ đồ chung để đạt tới nó, để tránh đi vào những con đường sai trái. Nếu muốn đạt được giá trị quan trọng gì gắn với sự nghiệp, công việc, thì điều cần thiết là phải thỉnh thoảng chú ý tới kế hoạch đặt ra.

Trả lời

Mong muốn của đời tôi là được sống trong hiện tại- tận hưởng từng ngày từng giờ, từng phút của cuộc sống, không phải hối tiếc, buồn hay dằn vặt về quá khứ, cũng không phải lo lắng về tương lai. Chỉ có hiện tại mới là hiện thực của cuộc sống, còn những thứ khác chỉ là trò chơi của suy nghĩ.

Tuy nhiên, tôi cũng có những nhu cầu cần đạt được trong tương lai. Vì vậy, tôi cần phác thảo ra kế hoạch đại cương, một sơ đồ chung để đạt tới nó, để tránh đi vào những con đường sai trái. Nếu muốn đạt được giá trị quan trọng gì gắn với sự nghiệp, công việc, thì điều cần thiết là phải thỉnh thoảng chú ý tới kế hoạch đặt ra.

Chào bạn, mình là người lên kế hoạch theo cảm xúc và dùng cảm xúc để thực hiện các kế hoạch.

Chúc bạn luôn vui và hài lòng với cuộc sống của bản thân.