Bạn nghĩ điều gì là tuyệt vời nhất khi là 1 người đàn ông?

  1. Giới tính

Nếu bạn là nam, bạn nghĩ điều gì tuyệt vời nhất khi là một người đàn ông? Nếu bạn là nữ, bạn thích điều gì ở một người đàn ông?
Từ khóa: 

giới tính

Là nam giới, tuyệt vời nhất là mình được thực sự tự do. Mình có lẽ sẽ không bao giờ hiểu được nỗi sợ của các bạn gái mỗi khi ra ngoài đường ban đem một mình, hoặc đi du lịch một mình. Cái nữa là nam giới có chiều cao và sức mạnh cơ bắp vượt trội, nên những công việc vụn vặt nói chung luôn tự mình làm được. Đó là thêm một sự ''tự do'' nữa.

Đàn ông con trai thì cũng không sợ già, sợ xấu. Đi chơi đi làm đi học đi bất cứ nơi đâu cũng thuận tiện, vì không mắc công trang điểm. Ngay cả việc đi toilet vẫn tiện hơn nhiều so với phụ nữ, nhất là khoản ''xếp hàng''.

Sau cùng, là đàn ông thì sẽ được yêu phụ nữ. Ở đây mình chỉ nói đàn ông dị tính thôi nhé. Phụ nữ với mình là những tạo vật xinh đẹp, đáng yêu, tuy đôi lúc có phần khó hiểu, khó chiều, haha.

Trả lời

Là nam giới, tuyệt vời nhất là mình được thực sự tự do. Mình có lẽ sẽ không bao giờ hiểu được nỗi sợ của các bạn gái mỗi khi ra ngoài đường ban đem một mình, hoặc đi du lịch một mình. Cái nữa là nam giới có chiều cao và sức mạnh cơ bắp vượt trội, nên những công việc vụn vặt nói chung luôn tự mình làm được. Đó là thêm một sự ''tự do'' nữa.

Đàn ông con trai thì cũng không sợ già, sợ xấu. Đi chơi đi làm đi học đi bất cứ nơi đâu cũng thuận tiện, vì không mắc công trang điểm. Ngay cả việc đi toilet vẫn tiện hơn nhiều so với phụ nữ, nhất là khoản ''xếp hàng''.

Sau cùng, là đàn ông thì sẽ được yêu phụ nữ. Ở đây mình chỉ nói đàn ông dị tính thôi nhé. Phụ nữ với mình là những tạo vật xinh đẹp, đáng yêu, tuy đôi lúc có phần khó hiểu, khó chiều, haha.

Gần đây mình thấy mọi người hay nói với nhau về sự tử tế. Bản thân mình thấy “tử tế” là một từ hay, nhưng mình không thực sự hiểu hết được ý nghĩ của từ này vì mình cho rằng nó rất khó để bao quát...

Với vai trò là nữ giới và suy nghĩ hiện tại mình cho rằng tinh thần trách nhiệm là thứ mình cần nhất ở một người đàn ông (và kể cả phụ nữ).

Trách nhiệm ở đây là trách nhiệm trong lời nói và hành động.

Một khi bản thân đã nói một điều gì đó thì nên có trách nhiệm với lời nói của mình. Cảm thấy mình không chắc chắn về điều mình định nói thì đừng nên phóng đại, hoặc có thể chọn cách nói rằng:” Anh không chắc, nhưng anh sẽ cố gắng...”. Sự chia sẻ thẳng thắn này dẫn tới dễ có được sự cảm thông từ đối phương và không gieo vào lòng họ quá nhiều hi vọng.

Trách nhiệm trong hành động, mình nghĩ rằng khi một người quyết định sẽ hành động thế này thay vì thế kia thì họ phải chấp nhận kết quả dù tích cực hay tiêu cực, và đừng đổ lỗi cho điều gì cả. Mỗi quyết định hay sự lựa chọn đều do bản thân đưa ra và luôn dẫn tới một hoặc một vài kết quả phía sau.

Thế nên mình cho rằng sự trách nhiệm là vô cùng cần thiết đối từng cá nhân, không phân biệt nam nữ. Sự trách nhiệm sẽ giúp người đó nhìn nhận bản thân mình cùng những điều kiện xung quanh trước trước khi đưa ra một lời nói hay hành động. Để biết mình là ai, để thẳng thắn, để chân thật và để cố gắng.
Là chỗ dựa cho gđ cả về vật chất và tinh thần 

Câu hỏi khá là khó. Mình xin tiếp thu ý kiến từ các chuyên gia!

Điều tuyệt vời nhất là bạn sẽ ít phải chịu những tiêu chuẩn nặng nề của xã hội hơn nữ giới. ( dĩ nhiên, nam hay nữ đều bị sự áp đặt, chỉ là bên nào nhiều bên nào ít thôi.)

Không phải chịu hành hạ trong một vài ngày trong tháng.

Không phải vật vã đau đớn khi sinh con.

Vài điều trên cũng chỉ là tương đối, vì năm giới cũng phải chịu những thứ chán ngắn không kém nữ nhưng theo mình thấy, hầu hết những vấn đề đấy chủ yếu bắt nguồn từ định kiến xã hội.