Bạn nghĩ gì về Thiên Long Bát Bộ?

  1. Lịch sử

https://cdn.noron.vn/2018/05/23/319c7b1e3c4b636058dad6cd5a90d9ce.jpg

Tam vị huynh đệ này đến từ một trong những tác phẩm tôi thích nhất: "Thiên Long Bát Bộ".

Đại ca Tiêu Phong người Khiết Đan nhà Liêu, võ công vô địch thiên hạ. Ở Tụ Hiền Trang vì cứu người yêu mà đánh chết quá nửa cao thủ võ lâm có mặt tại đó. Giáng Long Thập Bát Chưởng của Mr Phong mạnh đến mức Mộ Dung Phục dù sở hữu skill Đẩu Chuyển Tinh Di chuyên phản đòn cũng sấp mặt. Nhưng số anh này đen, mẹ bị giết, bố đi tu, lỡ đấm chết bạn gái, cuối cùng tự tử tức tưởi trước mặt 2 thằng đệ.

https://cdn.noron.vn/2018/05/23/6b05e64af654f9f13a219e5d47cc6219.jpg

Nhị ca Hư Trúc vốn là thầy chùa, sau nhờ Kim Dung hack chỉ số may mắn nên giải được bàn cờ vây cực khó, khiến Vô Nhai Tử sướng quá mà dạy hết bí kíp môn phái. Sau đó Thiên Sơn Đồng Lão và Lý Thu Thuỷ lại tiếp tục truyền cho anh chàng số đỏ toàn bộ công lực của họ. Tới gần cuối truyện Hư Trúc khoẻ bằng 3 cao thủ hàng đầu phái Tiêu Dao cộng lại, chưa kể còn cưới được công chúa Tây Hạ. Anh hên hết phần người khác.

https://cdn.noron.vn/2018/05/23/635e31fc59ca31bba81cf58f41540f1e.jpg

Nhưng đỉnh cao của sự lầy lội vẫn là chú ba Đoàn Dự. Đã nuốt trọn con cóc kháng mọi loại độc trên đời, lại học thêm được Bắc Minh Thần Công hút sức mạnh như uống nước lã, Lăng Ba Vi Bộ phi nước đại nhanh như ăn cướp, và đặc biệt là Lục Mạch Thần Kiếm khét tiếng. Mặc dù Đoàn Dự nạp tiền vào game và đ*o biết chơi, xuất chiêu lúc nổ lúc xịt, nhưng Mộ Dung Phục vẫn không đỡ được bộ kỹ năng quá mất dạy của anh. Lục Mạch Thần Kiếm là chiêu bắn kiếm khí từ 6 mạch của tay. Búng nhẹ là kình phong bay véo véo như mái tôn mùa bão, cắt ngọt bất cứ vật gì chạm phải. Đã chạy điên cuồng như Flash còn oanh tạc chiến trường như Iron Man thì thằng nào solo lại anh?

https://cdn.noron.vn/2018/05/23/d7b228eac7d24c255db53b2f714b079e.jpg

Cuộc đời Mộ Dung Phục cũng đen như cái tiền đồ chị Dậu. Nhà anh chàng có cả thư viện chứa mênh mông bí kíp võ học của khắp thiên hạ. Mộ Dung Phục lúc bé đã cày đủ các loại võ công trên đời, bản thân anh cũng là thần đồng võ thuật nên khi giao đấu với đối thủ thì dùng chính chiêu thức của họ mà phản đòn. Thanh niên Mộ Dung nuôi mộng phục quốc giống Nguyễn Phúc Ánh, nhưng trên đường hành hiệp lại xui xẻo đụng toàn quái vật hack cheat nên tạch. Trò chơi kết thúc, Đoàn Dự trở thành quốc vương Đại Lý, vợ đẹp thiếp xinh, còn Mộ Dung huynh thần kinh đạp phải đinh.

https://cdn.noron.vn/2018/05/23/b03ff394076ed5c5d619364d83e51371.jpg

Thế nhưng Liêu sau này bị Kim nuốt, Hạ và Lý cũng bị Mông diệt. Đại Lý và Đại Việt chúng ta rất giống nhau. Cũng nằm gần, cũng chịu bắc thuộc, cũng thoát và bảo tồn được văn hoá, nhưng họ đã bị xoá sổ vĩnh viễn dưới vó ngựa Mông Cổ, còn chúng ta giữ được độc lập. Lục Mạch Thần Kiếm - đặc sản Đại Lý, vẫn không hiệu quả bằng Binh Thư Yếu Lược - đặc sản Đại Việt trước làn sóng xâm lược của một đế quốc hùng mạnh bậc nhất loài người từng chứng kiến.

P/s: Từng có người nêu giả thiết rằng khi Đại Lý sụp đổ thì dân chúng đã di cư về phương nam để tạo thành Thái Lan ngày nay, và phục thù bằng cách cho Việt Nam ăn huy chương bạc mỗi mùa bóng. Tuy nhiên giả thiết này đã bị bác bỏ.

----

Nếu bạn thấy hay, hãy bấm vào đây để ủng hộ Lộc:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCcdauYrZq66bcZ2LR8vyYoYDllFdVpJ8sSC_MFmQHyNa7-g/viewform

Từ khóa: 

kim dung

,

kiều phong

,

hư trúc

,

đoàn dự

,

mộ dung phục

,

lịch sử

Có 1 số bài học rút ra từ TLBB:

  • Lời thề là thứ ko tin được, lúc kết nghĩa ae thì "ko sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm nhưng nguyện chết cùng ngày cùng tháng cùng năm". Nhưng lúc đại ca sắp thăng thiên thì nhị đệ còn phải chăm sóc cho mấy trăm chị em trong cung, tam đệ thì còn phải về làm vua với cưới mấy em gái mưa, thế nên đại ca ra đi vui vẻ, bọn đệ sống thay phần của đại ca luôn.
  • Ko nên đắc tội với chị em, 1 thanh niên vừa nhận chức bang chủ tương lai sáng lạn, chỉ vì trêu vào bà chị mà thành ra bị ae ruồng bỏ, bị gán tội phản quốc, bị truy sát khắp nơi. Và đặc biệt nên tránh xa em vợ =)).
  • May mắn là trên hết, có may mắn là có tất cả. KP luyện võ từ bé, nửa đời trước cống hiến cho bang hội, kết cục bị đuổi như đuổi tà, ny bị chính tay KP 1 chưởng đánh chết; nửa sau mới yên ổn được mấy bữa thì lại cbi chiến loạn, cuối cùng phải tự sát để tạ tội, quả thật là quá đen. DD sinh ra nhà mặt phố, bố làm to, võ ko thèm luyện, suốt ngày ăn chơi đàn đúm; bị cướp đuổi gặp được gái xinh, lấy thân báo đáp =)), ngã vực thì ăn được kỳ trân dị bảo, kiếm được võ công tuyệt thế, cuối cùng về nhà nối nghiệp cha chú làm vua, như lời của mẫu thân là "thích em nào thì cứ cưới hết, ko phải nghĩ". HT thì còn hơn nữa, từ 1 thành phần ất ơ, cả đời chỉ ngồi gõ mõ, chỉ nhờ việc ném 1 cục đá a đã thành cao thủ có gần trăm năm công lực, thành trưởng môn của môn phái đệ nhất giang hồ, bị "ép" cưới công chúa, bị "ép" học võ công tuyệt thế + thêm quà tặng kèm là 1 cái hậu cung với mấy trăm chị em, may hết phần thiên hạ luôn.
Trả lời

Có 1 số bài học rút ra từ TLBB:

  • Lời thề là thứ ko tin được, lúc kết nghĩa ae thì "ko sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm nhưng nguyện chết cùng ngày cùng tháng cùng năm". Nhưng lúc đại ca sắp thăng thiên thì nhị đệ còn phải chăm sóc cho mấy trăm chị em trong cung, tam đệ thì còn phải về làm vua với cưới mấy em gái mưa, thế nên đại ca ra đi vui vẻ, bọn đệ sống thay phần của đại ca luôn.
  • Ko nên đắc tội với chị em, 1 thanh niên vừa nhận chức bang chủ tương lai sáng lạn, chỉ vì trêu vào bà chị mà thành ra bị ae ruồng bỏ, bị gán tội phản quốc, bị truy sát khắp nơi. Và đặc biệt nên tránh xa em vợ =)).
  • May mắn là trên hết, có may mắn là có tất cả. KP luyện võ từ bé, nửa đời trước cống hiến cho bang hội, kết cục bị đuổi như đuổi tà, ny bị chính tay KP 1 chưởng đánh chết; nửa sau mới yên ổn được mấy bữa thì lại cbi chiến loạn, cuối cùng phải tự sát để tạ tội, quả thật là quá đen. DD sinh ra nhà mặt phố, bố làm to, võ ko thèm luyện, suốt ngày ăn chơi đàn đúm; bị cướp đuổi gặp được gái xinh, lấy thân báo đáp =)), ngã vực thì ăn được kỳ trân dị bảo, kiếm được võ công tuyệt thế, cuối cùng về nhà nối nghiệp cha chú làm vua, như lời của mẫu thân là "thích em nào thì cứ cưới hết, ko phải nghĩ". HT thì còn hơn nữa, từ 1 thành phần ất ơ, cả đời chỉ ngồi gõ mõ, chỉ nhờ việc ném 1 cục đá a đã thành cao thủ có gần trăm năm công lực, thành trưởng môn của môn phái đệ nhất giang hồ, bị "ép" cưới công chúa, bị "ép" học võ công tuyệt thế + thêm quà tặng kèm là 1 cái hậu cung với mấy trăm chị em, may hết phần thiên hạ luôn.
"Kinh sách đã dạy rằng: Còn cầu cạnh thì còn khổ não, hết cầu cạnh mới được yên vui. Ngươi một lòng cố giữ Phật giới, thế là có cầu cạnh rồi đó, dĩ nhiên trong lòng đau khổ. Ngươi nên yên tâm mà chịu đựng tình thế xoay chiều, Phật giới theo được thì theo, không theo được thì thôi. Thế mới là tới chỗ vô cầu."

Thiên Long Bát Bộ thì đỉnh quá rồi. Đọc chỗ nào cũng khoái. Riêng Đọc mấy đoạn Thiên Sơn Đồng Mỗ lý sự cùn với Hư Trúc, ở trên là một ví dụ, mà buồn cười không chịu nổi.
Có coin trên này là tặng cho Lộc ngay, cảm ơn bạn ;”)

Hay :)))

Vậy mà e tưởng Đại Lý là Hàn Quốc ngày nay :v