Bạn sẽ xử lý vấn đề Campuchia thế nào nếu là vua Nguyễn?

  1. Lịch sử

Một trong những đất nước mà mình rất quan tâm là Chân Lạp (Campuchia). Phần sọc sọc là phần sáp nhập vào Việt Nam dưới tên gọi Trấn Tây Thành, còn màu hồng là đất bảo hộ của nhà Nguyễn. Coi như nước mình nuốt 1/3 Campuchia, bao gồm luôn kinh đô U Đông (Oudong) và cố đô La Bích (Longvek)

Giống cách ngày xưa nhà Minh đô hộ rồi đổi tên các địa danh nước ta, như Thăng Long thành Đông Quan chẳng hạn. Các địa danh bên Chân Lạp khi Minh Mạng bình định cũng mang những cái tên Việt như Quảng Biên, Khai Biên, Phước Lai, Ý Dĩ...

Tuy nhiên trong quá trình cai trị, các chính sách hà khắc của tướng lĩnh nhà Nguyễn tại Campuchia đã khiến dân chúng phản kháng, và với sự giúp đỡ của Xiêm, họ vùng lên khởi nghĩa. Tướng Trương Minh Giảng buộc phải nghe lệnh vua Thiệu Trị rút về An Giang và trả lại độc lập cho họ.

Giả sử bạn là vua nhà Nguyễn, bạn sẽ đối xử với vấn đề Campuchia thế nào? Chiếm hay không? Nếu chiếm thì sẽ cai trị ra sao?

Từ khóa: 

campuchia

,

cao miên

,

chân lạp

,

nhà nguyễn

,

lịch sử

đầu tư 1 vài vùng của cam phát triển, dân cam sẽ tập trung vào đó. cho dân trong vùng phát triển thật giàu nó sẽ xem mình như người mang ánh sáng đến dân tộc nó, rồi mình nâng tầm ảnh hưởng, từ từ đồng hóa những khu mình phát triển. khi 1 nửa dân cam giàu nó sẽ nghĩ vn mình có ơn với nó. còn những th nghèo nó sẽ nghĩ mình áp bức nó, nếu nó ko phản kháng thì chuyển những đứa nghèo qua vn phân tán nó khắp nơi. rồi đưa dân mình qua những khu nghèo của nó sinh sống làm ăn.

nếu nó phản kháng thì những thằng cam giàu nó sẽ đập vỡ mồm những th nghèo mà còn làm loạn.

nếu thuận lợi thì mình đoán khoảng 3 thế hệ là có thể chiếm đc 80%

Trả lời

đầu tư 1 vài vùng của cam phát triển, dân cam sẽ tập trung vào đó. cho dân trong vùng phát triển thật giàu nó sẽ xem mình như người mang ánh sáng đến dân tộc nó, rồi mình nâng tầm ảnh hưởng, từ từ đồng hóa những khu mình phát triển. khi 1 nửa dân cam giàu nó sẽ nghĩ vn mình có ơn với nó. còn những th nghèo nó sẽ nghĩ mình áp bức nó, nếu nó ko phản kháng thì chuyển những đứa nghèo qua vn phân tán nó khắp nơi. rồi đưa dân mình qua những khu nghèo của nó sinh sống làm ăn.

nếu nó phản kháng thì những thằng cam giàu nó sẽ đập vỡ mồm những th nghèo mà còn làm loạn.

nếu thuận lợi thì mình đoán khoảng 3 thế hệ là có thể chiếm đc 80%

Cá nhân mình thấy việc chiếm đóng ko mang lại lợi ích gì. Để chiếm hoàn toàn, đồng hóa được cần thời gian dài, văn hóa đủ mạnh. Nhà Nguyễn ko có khả năng đó khi ở trong nước thì nội loạn liên miên, bên ngoài thì Xiêm La ngoài mặt thì hữu hảo nhưng ngấm ngầm phá hoại, các nước Phương Tây cũng như hổ rình mồi chỉ đợi cơ hội là nhảy vào.

Cá nhân mình thấy quyết định tốt nhất ở thời điểm đó là vơ vét hết tài nguyên, vũ khí mang về nước; những gì ko mang về được thì phá hủy để trừ mối lo về biên giới phía đó, có thể rút bớt quân lực phục vụ mục đích khác. Thực ra cách triệt để nhất vẫn là đốt sạch, giết sạch, cướp sạch luôn.

0 chiếm

Ép họ nói ngôn ngữ và theo phong tục của mình thì chắc chắn sẽ chống đối, nếu xã hội xuất hiện tâm lý sính ngoại(sùng văn hóa Việt) cộng thêm cho họ nhiều quyền lợi khi nói tiếng Việt thì tự nhiên họ sẽ muốn tự đồng hóa vào Việt thôi

Theo cách nghĩ khá ngu muội thì, chỉ có hợp lòng dân thì người chủ đất ms xứng đáng đứng đầu vùng đất mà dân chúng ở đó quy phục;

Nếu đã dùng vũ lực để cưỡng chế, thì phải lấy được lòng người, phải xem từng tấc đất từng cây cỏ từng ngọn núi, từng con sông, từng người dân một cũng là con dân của chúng ta, phải đối xử với họ như đối đãi vs dân việt nam, sau đó mới nghĩ đến an lòng dân chúng, nghĩa là thu phục lòng dân mới trấn an dân chúng, công tác tuyên truyền là cực kì quan trọng, phải đẩy cái chủ nghĩa mà họ đã bị cai trị từ trc là cái chế độ đang đè nén họ, và chúng ta chính chúng ta là những người có sứ mệnh giải cứu họ khỏi ách áp bức và phải làm cho họ thấy dc ko còn con đường nào là đi theo chúng ta, có như thế mới có thể quy phục hoàn toàn lòng dân, toàn dân toàn tâm toàn ý một lòng theo chúng ta được, vì mục đích lớn có thể phải dùng khổ nhục kế, có nhẫn tâm một chút, có bẻ cong sự thật, thì dù gì chỉ có "chiến tranh và sự phát triển kinh tế là đặt lên hàng đầu" vì hai thứ này đều đem lại hòa bình và sự ấm no thịnh vượng.

Mình nghĩ cách hay nhất là cho họ quyền tự trị như cách làm với các dân tộc miền núi phía bắc, gả người việt cho những người đứng đầu, gây áp lực với những người đó để con của vợ người việt lên ngôi, kết hợp với quyền mua bán, định cư của người việt ở đất cam, có các chính sách thưởng khuyến khích cho việc cưới vợ sinh con ở đó, tăng cường đồng hóa văn hóa theo 1 cách tự nhiên nhất có thể.

Nếu thời trước đó, Minh Mạng làm gắt giống như từng làm với Chăm pa, sau đó khuyến khích dân nghèo Bắc Trung Nam vào đó khai hoang, đồng hóa triệt để gần như ngay lập tức thì có khi cả Đông Dương giờ có tên là Việt Nam rồi.

Người Mỹ chiếm đất của người da đỏ bằng các cuộc tàn sát đẫm máu. Mình không làm được đâu.