Bạn thích những câu nói nào trong phim Bố Già?

  1. Phim ảnh

  2. Phong cách sống

Hôm qua mình mới có dịp đi xem Bố Già, xuất sắc thật sự, và có nhiều câu thoại khiến mình rất tâm đắc. Mọi người thì sao ạ?

Từ khóa: 

phim ảnh

,

phong cách sống

Mình ấn tượng với một số câu thoại như:

"Tao thương mày mà" - "Tui thương ba"

Đàn ông vốn ngại bày tỏ cảm xúc. Vậy nên, cha con ông Sang và Quắn quen ăn nói cộc cằn, thương nhau chỉ giấu trong dạ. Chỉ khi gia đình lâm vào bi kịch, quá lo quá xót cho nhau mà không biết làm gì, họ mới thốt ra được những câu chữ tưởng đơn giản nhưng đầy khó khăn này để biểu đạt chân tình.

"Con xin lỗi" - ba chữ tưởng như đơn giản lại vô cùng khó mở lời với Quắn. Câu thoại được thả vào nhịp cao trào của phim tạo nên cảm xúc dằn lòng nghẹn ngào của nhân vật, mang đến một trong những cảnh giàu cảm xúc nhất của phim Bố già.

"Chúng ta có nhiều thời gian, bố mẹ thì không" - Đây là dòng chữ cuối cùng hiện lên màn ảnh trước khi phim khép lại, cũng là điều mà Trấn Thành gửi gắm qua tác phẩm của mình. Những người con hãy trân trọng mỗi phút giây còn được ở bên bố mẹ và bố mẹ hãy trân trọng mỗi ngày được con cái báo hiếu.

Trả lời

Mình ấn tượng với một số câu thoại như:

"Tao thương mày mà" - "Tui thương ba"

Đàn ông vốn ngại bày tỏ cảm xúc. Vậy nên, cha con ông Sang và Quắn quen ăn nói cộc cằn, thương nhau chỉ giấu trong dạ. Chỉ khi gia đình lâm vào bi kịch, quá lo quá xót cho nhau mà không biết làm gì, họ mới thốt ra được những câu chữ tưởng đơn giản nhưng đầy khó khăn này để biểu đạt chân tình.

"Con xin lỗi" - ba chữ tưởng như đơn giản lại vô cùng khó mở lời với Quắn. Câu thoại được thả vào nhịp cao trào của phim tạo nên cảm xúc dằn lòng nghẹn ngào của nhân vật, mang đến một trong những cảnh giàu cảm xúc nhất của phim Bố già.

"Chúng ta có nhiều thời gian, bố mẹ thì không" - Đây là dòng chữ cuối cùng hiện lên màn ảnh trước khi phim khép lại, cũng là điều mà Trấn Thành gửi gắm qua tác phẩm của mình. Những người con hãy trân trọng mỗi phút giây còn được ở bên bố mẹ và bố mẹ hãy trân trọng mỗi ngày được con cái báo hiếu.

Thật đấy. Mình thích nhất cảnh Quắn đấm vào cái kệ, nói "ba thương tui còn tui không thương ba" lặp đi lặp lại. Đặt câu này vào đúng ngữ cảnh của phim mới thấy được cảm xúc bị đè nén của người con