Bạn thích nói chuyện với các anh chị lớn tuổi hơn mình hay các bạn đồng trang lứa?

  1. Phong cách sống

Từ khóa: 

phong cách sống

Với mình thì quan trọng là ai chứ không liên quan đến độ tuổi giới tính. Nhớ có 1 lần trên máy bay từ SG về HN t có gặp 1 bác lớn tuổi mình đỡ giúp bác cái vali xong thế là hai bác cháu nói chuyện nguyên 1 chuyến bay hôm đó. Bác thì nói về chuyện chiến tranh ngày xưa, rồi con cái,... mình thì nói về công việc hiện tại. Hai người không ai quen ai cũng chẳng cùng 1 thế hệ nhưng nói chuyện như là đã từng quen rất lâu rất lâu về trước rồi ý.

Trả lời

Với mình thì quan trọng là ai chứ không liên quan đến độ tuổi giới tính. Nhớ có 1 lần trên máy bay từ SG về HN t có gặp 1 bác lớn tuổi mình đỡ giúp bác cái vali xong thế là hai bác cháu nói chuyện nguyên 1 chuyến bay hôm đó. Bác thì nói về chuyện chiến tranh ngày xưa, rồi con cái,... mình thì nói về công việc hiện tại. Hai người không ai quen ai cũng chẳng cùng 1 thế hệ nhưng nói chuyện như là đã từng quen rất lâu rất lâu về trước rồi ý.

Mình hay nói chuyện với các bác đã về hưu. Khi nói chuyện với người lớn tuổi, mình luôn cảm thấy thoải mái hơn. Mình cảm thấy các bác ấy dù hiểu biết hơn và có nhiều kinh nghiệm hơn nhưng cũng có chung nhiều quan điểm với mình, có chung nhận định và thái độ về nhiều vấn đề.

Một điều quan trọng nữa là trong hầu hết trường hợp nói chuyện với người lớn tuổi mình cảm thấy họ rất "bao dung", tức là mình không lo lắng lắm về việc nói gì làm mất lòng hay phật ý họ, chỉ cần trong lòng thật sự có sự tôn trọng là được. Mình cũng là kiểu người như vậy, nên nói chuyện với người lớn tuổi mình thấy hợp hơn và thoải mái hơn.

Tôi nghĩ khi bạn đã ra khỏi môi trường học thì độ tuổi không liên quan tới chất lượng trong 1 cuộc trò chuyện. Nó phụ thuộc vào trình độ, tính cách, giọng điệu, độ hấp dẫn của người nói. Ví dụ là những người lớn tuổi thì có người trưởng thành, cũng có người ăn nói kém hay nói thiếu suy nghĩ, và cũng có người văng tục nhiều hơn cả nói. Theo tôi thì độ tuổi không quan trọng trong vấn đề này.

Chỉ cần là không quá chênh lệch về thế hệ là mình thích hết ^^ Nói chuyện với các bạn đồng trang lứa thì vui vẻ, thoải mái, có thể chém gió được lung tung. Nói với những người nhiều tuổi hơn thì học hỏi được nhiều về cuộc sống, công việc, có những người nhiều tuổi hơn nhưng mình cũng có thể nói chuyện thoải mái đùa giỡn đc ý. Cơ mà kiểu cách biệt nhiều tuổi quá, kiểu 10 tuổi trở lên, thì lại hơi chênh lệch về tư tưởng nên khá là nói chuyện, đối với mình thì thế. Nên là nhiều khi không hiểu người ta yêu nhau cách cả chục tuổi kiểu gì, như mình thì chịu đấy 😂

Máy bay , nói cho vuông. Còn cạ thì khỏi nói.
Mình thích nói chuyện với anh chị lớn tuổi hơn để xin kinh nghiệm, tham vấn các vấn đề. Còn nói chuyện với các bạn đồng trang lứa để chém gió, phiếm vui vui thôi.