Bạn thường làm gì khi đối mặt với cảm giác thất bại và xuống tinh thần?

  1. Phong cách sống

Từ khóa: 

phong cách sống

Nghĩ đơn giản thôi, thất bại hay thành công cũng chỉ ra một trải nghiệm trong cuộc đời mỗi người. Những người luôn thành công hay sớm thành công, khi thất bại tìm đến họ dễ gục ngã hơn những người đã từng thất bại. 
Thất bại như cú vấp ngã, té xe, tìm hiểu nguyên nhân ngã rồi lần sau sẽ cẩn thận hơn, không chắc là sẽ không té nữa nhưng đằng nào cũng phải đứng dậy, phủi mông và đi tiếp, chứ nằm đó ăn vạ được ai. Còn lựa chọn tiếp tục con đường đó hay rẽ con đường khác thì tùy từng trường hợp, hoàn cảnh và ý chí của người đi. Mệt rồi thì nghỉ ngơi, còn thấy tiếp tục được thì cứ đi tiếp. 
Ah, còn có kiểu đang thành công mà quá mệt tới mức muốn từ bỏ ấy, cái này để người thành công chia sẻ, chứ mình chưa trải qua nên không biết nè :)))
Trả lời
Nghĩ đơn giản thôi, thất bại hay thành công cũng chỉ ra một trải nghiệm trong cuộc đời mỗi người. Những người luôn thành công hay sớm thành công, khi thất bại tìm đến họ dễ gục ngã hơn những người đã từng thất bại. 
Thất bại như cú vấp ngã, té xe, tìm hiểu nguyên nhân ngã rồi lần sau sẽ cẩn thận hơn, không chắc là sẽ không té nữa nhưng đằng nào cũng phải đứng dậy, phủi mông và đi tiếp, chứ nằm đó ăn vạ được ai. Còn lựa chọn tiếp tục con đường đó hay rẽ con đường khác thì tùy từng trường hợp, hoàn cảnh và ý chí của người đi. Mệt rồi thì nghỉ ngơi, còn thấy tiếp tục được thì cứ đi tiếp. 
Ah, còn có kiểu đang thành công mà quá mệt tới mức muốn từ bỏ ấy, cái này để người thành công chia sẻ, chứ mình chưa trải qua nên không biết nè :)))
Mình sẽ nghe nhạc! Sẽ luôn luôn là âm nhạc, mỗi khi tâm trạng xuống dốc, mình sẽ chui vào phòng riêng và mở thật to những ca khúc yêu thích nhất của mình, thường là những bài nhạc rất tích cực và upbeat. Đối với mình thì chúng có tác dụng tương tự thuốc an thần hay thuốc giảm đau vậy, chỉ có điều thay vì chữa lành cơ thể thì chúng chữa lành cảm xúc của mình. :)
Mình sẽ nghỉ ngơi không làm việc gì nữa. Mình sẽ ngồi vẽ tự do không suy nghĩ gì cả, sau đó ra nhà sách hoặc quán cà phê quen thuộc cho hết ngày.