CẢ THẾ GIỚI SUY NGẪM VỀ LỊCH SỬ VIỆT NAM

  1. Lịch sử

Ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã đi vào lịch sử dân tộc như một mốc son chói lọi đưa đất nước ta bước vào một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, là ngày hòa bình đã đến đất nước Việt Nam, không còn chiến tranh bom đạn chết chóc phi lý và một thế hệ mới đã có thể bắt tay vào việc xây dựng đất nước.

Cả thế giới nói chung và từng con lạc cháu hồng của Việt Nam thừa hiểu về lịch sử Việt Nam… Do đó những người thốt ra những từ như "quốc hận" hay "mất nước" là những người không ý thức được thế nào là "quốc", là "nước", "quốc" của họ chỉ có trong những cái đầu với sự hiểu biết rất hạn hẹp về hai cuộc chiến ở Việt Nam, hay phải chăng, những người làm “Nghề làm dân chủ” thừa biết mà giả ngơ bởi vì cái nghề kiếm tiền của một số kẻ chột giật bằng cách lợi dụng vấn đề “dân chủ, nhân quyền” để xuyên tạc, chống phá hòa bình, ổn định, phát triển của Việt Nam theo sự chỉ đạo của ngoại bang. Bất kể sự kiện lịch sử nào của đất nước từ 30/4; 7/5; cách mạng tháng tám, 2/9, hay vụ việc thay thế cây xanh, xây tượng đài, xăng tăng giá, cúm gia cầm, dịch tai xanh, lũ lụt, hạn hán,… đến việc của quốc tế, từ Trung Quốc hạ giá đồng nhân dân tệ, Ucraina xung đột, hay ở đâu đó bị khủng hoảng… Tất tần tật, từ gần tới xa, từ trong nhà ra ngoài ngõ, quốc tế về đến ao làng đều được các “nghệ nhân” trong làng “nghề dân chủ” nhào nặn, băm chặt, xào nấu… thành một món súp ảo tưởng, mang đậm hương vị vu cáo, xuyên tạc, chống phá Tổ quốc và Nhân dân Việt Nam. Cứ cái gì tiêu cực, xấu xa hết mức của thế giới này, y rằng chúng dành trọn cho Việt Nam. Nhưng mới đây Có những người khách đi du lịch nhiều nơi trên thế giới mới thấy chiến thắng của Việt Nam đã rơi nước mắt và ngưỡng mộ như thế nào. Hay những con người 44 năm chưa một lần về đất nước để thấy kỳ tích “xóa nghèo đói, vượt lạc hậu” của Đảng và Nhà nước Việt Nam, họ cứ đinh ninh những hình ảnh ngày xửa ngày xưa trong đầu bảo thủ. Vậy thời gian gần đây một cựu Thiếu úy Thủy quân lục chiến - trước là một phần tử chống Cộng nhiệt tình khi về đến sân bay Tân Sơn Nhất đã hết sức sửng sốt trước một thành phố Hồ Chí Minh, một Việt Nam “không tưởng”, ông ta đã bật khóc nức nở, xin lỗi tất cả vì những hành động của mình.......

Từ khóa: 

lịch sử