Các bạn có bị ''ghiền'' cà phê không, nguyên do nào đã đưa đẩy bạn đến với thức uống này?

  1. Phong cách sống

Ở đây có những bạn nào ghiền cà phê không nhỉ, mình thấy cà phê Việt rất ngon (đã từng thử cà phê từ các nước khác, dở ẹt!) và phát hiện ra bản thân bị ghiền cà phê từ những năm cuối đại học.

Hồi đó mình bắt đầu uống cà phê một là vì trong ngày đi học đi làm thêm, tối muốn có thêm chút thời gian cho bản thân nên hay uống để đọc sách, xem phim đồ. Sau là vì hay đi gặp bạn bè, cũng tập uống dần với chúng nó.

Còn các bạn? Nguyên do nào khiến bạn bắt đầu uống và trở nên ghiền món uống huyền thoại này??? 😋

Từ khóa: 

cà phê

,

uống cà phê

,

ghiền cà phê

,

phong cách sống

Mình không nhớ mình bắt đầu uống cà phê từ lúc nào. Chỉ biết là cuộc đời mình mà không có cà phê thì chỉ có trở thành "nhức đầu đại hiệp". Nó nhức đầu kinh khủng luôn ấy. Thậm chí có hôm quên uống, mà 8h tối cũng phải lọ mọ xách mông ra đầu hẻm mua ly uống đấy. Chứ không là đầu đau không thể ngủ được luôn. Hồi xưa mình toàn uống đen đá không đường nó mới đủ "đô", nhưng từ ngày có em bé, mình chỉ còn uống được cà phê sữa. Hihi.

À mà hôm nay 01/10 cũng chính là Ngày Quốc Tế Cà Phê - World Coffee Day đấy! ^^

Trả lời

Mình không nhớ mình bắt đầu uống cà phê từ lúc nào. Chỉ biết là cuộc đời mình mà không có cà phê thì chỉ có trở thành "nhức đầu đại hiệp". Nó nhức đầu kinh khủng luôn ấy. Thậm chí có hôm quên uống, mà 8h tối cũng phải lọ mọ xách mông ra đầu hẻm mua ly uống đấy. Chứ không là đầu đau không thể ngủ được luôn. Hồi xưa mình toàn uống đen đá không đường nó mới đủ "đô", nhưng từ ngày có em bé, mình chỉ còn uống được cà phê sữa. Hihi.

À mà hôm nay 01/10 cũng chính là Ngày Quốc Tế Cà Phê - World Coffee Day đấy! ^^

Mình 1 tháng trở lại đây ngày nào cũng phải uống một ly cà phê buổi sáng, không uống là thấy người bứt rứt khó chịu lắm. Chắc là bị ghiền rồi. :)) Giờ còn có sở thích là thử cà phê ở nhiều chỗ khác nhau, từ vỉa hè đến quán để coi chỗ nào uống ngon nhất. Nguyên do bắt đầu uống thì chỉ đơn giản là sáng mình buồn ngủ nên uống cho tỉnh táo thôi. Uống nhiều thành quen.

Chắc là mình bắt đầu biết đến cafe chắc cũng vì chị mình uống nên mình mới học theo. Ban đêm là thời điểm để tìm sự tỉnh táo cho học tập, công việc nên chắc chỉ có cafe mới đáp ứng được nhu cầu cá nhân. Nhưng hiện tại thì mình cũng ít uống, khi nào cần mình mới tìm đến nó. Với lại mình thấy bạn mình lúc đầu chỉ cần 1 cốc để tỉnh táo nhưng lâu dài lại cần nhiều hơn nên mình cũng lo là có ảnh hưởng, gây nghiện quá mức... Kkk

Mình thì thi thoảng mới uống thôi, kiểu chán vị trà sữa thì chuyển qua uống thử cafe xíu chứ không phải thói quen hàng ngày. Nhưng mình thích hít hà hương vị cafe hơn, kiểu ấm ấm thơm thơm với tạo cảm giác yên bình sao đó.

Hồi nhỏ nhà mình bán quán cà phê, mình thấy nhiều người mỗi ngày phải uống một ly mới chịu được. Cha mẹ mình cũng vậy, mỗi ngày mỗi uống cho đến tận bây giờ. Điều đó làm mình dị ứng với tất cả những gì gây nghiện, và hình như bản thân mình cũng rất khó nghiện thứ gì.

Thi thoảng đi quán không biết kêu món gì mình cũng kêu cà phê, cũng uống bình thường, nhưng không nghiện, có khi cả năm mình đi quán tầm 4-5 lần thôi.

Thuốc lá mình cũng hút qua, rồi cũng bỏ. Bia rượu thì mình dị ứng, uống không thấy ngon, nên cũng không uống.

Nói chung cà phê hay tất cả các thứ gây nghiện mình đều không thích.

Từ khi vào Sài Gòn mình mới mắt đầu uống cafe :)) tời giờ thì cùng được hơn 3 năm chung sống gặp nhau hằng ngày. Vào SG sống rồi thấy mọi người uống cafe nhiều, từ nhà ra ngõ rồi đi học đi làm và bản thân cũng thích cái vị ấy nên cứ uống cho tới giờ luôn. Mỗi khi không uống thì sẽ hơi có cảm giác kiểu bản thân không tỉnh táo, điên điên sao ý. Không biết cảm giác đó là thật hay là do mình bị tâm lý vậy nữa =)))

Mình cũng không phải là một đứa khó uống lắm nên thể loại nào mình cũng uống được nhưng hàm lượng Caffeine không được quá nhiều (mấy loại cafe hòa tan hay loại mua ngoài thì thường không nhiều). Nếu một ngày đẹp trời nào đó sau này bản thân mình tìm được món mới thì có thể mình sẽ bỏ cafe, vì hình như nó không tốt cho dạ dày và tim thì phải. 

Cà phê ngon, các hãng cà phê ở Việt Nam đa phần ngon và có vị riêng. Cà phê ngon phụ thuộc vào nguyên liệu trồng ở địa phương nào, cách chế biến, bảo quản và pha chế. Tuy vậy, cà phê là chất kích thích thần kinh con người nên phải biết uống như thế nào, thế nào là hợp lí. Uống quen, nghiền thì không thể thiếu và khó bỏ như uống trà vậy. Uống cà phê thì liên lạc với mình nhé, 0353048643. Mình kinh doanh cà phê tại Hà Nội

mình không ghiền cafe. thường chỉ uống cafe sữa thôi chứ k uống đen đá. nhưng mà phải công nhận cf vn ngon và thơm thật. bạn mình nói cff đak lak ngon lắm, mai mốt lên đó sẽ thử

Mình không uống , không hợp

Mình trước kia thì có dùng cf, chủ yếu dạng loãng như kẹo cf hay bạc sỉu. Nhưng nhiều năm nay mình hầu như ko uống cf nữa, nguyên nhân chính là do dạ dày, nhưng chủ yếu mình thích ngọt nên thích dùng coca-cola để tỉnh táo làm việc đêm, có caffein và cả đường cho não. Còn ở quán cf thì thường có nhiều thức uống khác ngon hơn cf nhiều. Còn buổi sáng thì muốn tỉnh táo chỉ cần vài vốc nước lạnh vào mặt là "tỉnh queo" ngay. 😄😄😄