Cái gì cũng biết một chút nhưng không giỏi cái gì cả?

  1. Phong cách sống

Mình có thói quen rất xấu đó là muốn học nhiều thứ nhưng chỉ được một thời gian ngắn rồi bỏ dở, không học đến nơi đến chốn. Hầu như cái gì mình cũng biết 1 chút nhưng không giỏi cái gì cả

Từ khóa: 

phong cách sống

Mình cũng bị thói quen như vậy, có lẽ nó được hình thành khi mình còn ngồi ở ghế học sinh. Phải luôn cố gắng thật giỏi ở tất cả các môn mới được học sinh giỏi, mới được bạn bè ngưỡng mộ. Để thực sự xuất chúng ở một chuyên ngành nào đó, bạn cần bỏ ra ít nhất 10,000 giờ. Giả sử thời gian học của bạn là 8h, nếu bạn muốn xuất chúng 1 lĩnh vực thì bạn mất 10,000/(8*365) ~ 3 năm, nhưng nếu bạn muốn 3 lĩnh vực bạn cần 11 năm, nó đòi hỏi bạn phải thật kiên trì và nghiêm khắc với bản thân mình.

Trả lời

Mình cũng bị thói quen như vậy, có lẽ nó được hình thành khi mình còn ngồi ở ghế học sinh. Phải luôn cố gắng thật giỏi ở tất cả các môn mới được học sinh giỏi, mới được bạn bè ngưỡng mộ. Để thực sự xuất chúng ở một chuyên ngành nào đó, bạn cần bỏ ra ít nhất 10,000 giờ. Giả sử thời gian học của bạn là 8h, nếu bạn muốn xuất chúng 1 lĩnh vực thì bạn mất 10,000/(8*365) ~ 3 năm, nhưng nếu bạn muốn 3 lĩnh vực bạn cần 11 năm, nó đòi hỏi bạn phải thật kiên trì và nghiêm khắc với bản thân mình.

Bạn thử tìm video thúc đây động lực bản thân và ghi nó ra rồi tao thói quen nhắc nhở mỗi khi mình bắt đầu một cái gì đó đi. Trước mình cũng bị như vậy và giờ thì đỡ hơn rồi kk.

Tôi nghĩ thật ra bạn là người có tài nên vậy đó