Cải thiện khả năng giao tiếp trong bữa ăn?

  1. Phong cách sống

Em không nhút nhát thậm chí còn rất dạn dĩ đối với người lạ và trao đổi với đối tác về công việc,nhưng khi ăn uống giao lưu em lại rất im lặng và không biết nói gì..?

Từ khóa: 

phong cách sống

Thật sự thì bản thân mình cũng như vậy :vv Ý tưởng lớn gặp nhau rồi...! Gặp người lạ chỉ mới lần đầu mà như là gặp mấy trăm lần vậy, ngồi trò chuyện không ngớt, cười nghiêng cười ngả nhưng mỗi khi đến cuộc nhập tiệc hay thậm chí là vào sinh nhật của mình. Ngay lúc ăn mình cũng chẳng dám nói gì.
Mình nghĩ chắc có lẽ đó là thời gian để cho mình chú tâm vào điều ăn uống hơn bởi, chẳng có con người nào là có thể tập trung hai việc cùng một lúc được. Hơn nữa, dù cho bạn có dạng đời hay là hài hước đến cỡ nào. Chúng ta đôi lúc cũng cần phải im lặng. Không phải khi mình im lặng là chứng tỏ bản thân kém cỏi, chậm chạp:)) Mà đó là lúc bản thân được tiếp thêm năng lượng, để từ đó não chúng ta nhạy bén, ứng xử linh hoạt hơn trong những tình huống giao tiếp.
Con người đôi lúc cũng cần phải được nghỉ ngơi. Dù cho có là một huấn luyện viên hay một danh hài bậc nhất, họ cũng cần có những giây phút lặng tĩnh để mà ngẫm đời ngẫm mình. Chế độ ăn uống hợp lý và tiếp sức để hoạt động như thế và cứ như thế mà phát triển!
Mong rằng ý kiến của mình làm cho bạn chiêm nghiệm một chút về cuộc sống này. Không chỉ có bạn, mà còn có mình, có những con người khác cũng như vậy!!!
with love.
Trả lời
Thật sự thì bản thân mình cũng như vậy :vv Ý tưởng lớn gặp nhau rồi...! Gặp người lạ chỉ mới lần đầu mà như là gặp mấy trăm lần vậy, ngồi trò chuyện không ngớt, cười nghiêng cười ngả nhưng mỗi khi đến cuộc nhập tiệc hay thậm chí là vào sinh nhật của mình. Ngay lúc ăn mình cũng chẳng dám nói gì.
Mình nghĩ chắc có lẽ đó là thời gian để cho mình chú tâm vào điều ăn uống hơn bởi, chẳng có con người nào là có thể tập trung hai việc cùng một lúc được. Hơn nữa, dù cho bạn có dạng đời hay là hài hước đến cỡ nào. Chúng ta đôi lúc cũng cần phải im lặng. Không phải khi mình im lặng là chứng tỏ bản thân kém cỏi, chậm chạp:)) Mà đó là lúc bản thân được tiếp thêm năng lượng, để từ đó não chúng ta nhạy bén, ứng xử linh hoạt hơn trong những tình huống giao tiếp.
Con người đôi lúc cũng cần phải được nghỉ ngơi. Dù cho có là một huấn luyện viên hay một danh hài bậc nhất, họ cũng cần có những giây phút lặng tĩnh để mà ngẫm đời ngẫm mình. Chế độ ăn uống hợp lý và tiếp sức để hoạt động như thế và cứ như thế mà phát triển!
Mong rằng ý kiến của mình làm cho bạn chiêm nghiệm một chút về cuộc sống này. Không chỉ có bạn, mà còn có mình, có những con người khác cũng như vậy!!!
with love.
Mình thấy có lẽ bạn đơn giản không phải là một người ưa thích small talk, tức những câu chuyện phiếm, tán gẫu vô nghĩa. Thường trên bàn tiệc, đi nhậu, v.v...thì small talk chiếm đa số, cho nên bạn thấy không biết phải nói gì cũng là điều dễ hiểu.
Có lẽ lần tới bạn nên là người chủ động khơi mào một chủ đề trò chuyện nào đó mà bạn yêu thích hơn, cảm thấy có hứng thú chia sẻ hơn. Trong trường hợp của bạn, việc đó có lẽ sẽ không khó lắm, vì bạn sẵn đã là một người dạn dĩ, tự tin rồi.

Mình cảm ơn ạ.