Lần Hẹn Hò Đầu Tiên, Thử Thách Xen Lẫn Thú Vị

  1. Tình yêu

Theo lời quân sư quạt mo thì nàng là một cô gái kỹ tính, luôn nghiêm túc trong những lần hẹn hò, vô tình đánh thức tính tò mò và tự trọng nam nhi trong người mình. Thế là lên kế hoạch để vời được nàng wanna go out  😛

Mình để dành một tháng lương, thêm cái visa vào túi, thuê xế luxury, đặt nhà hàng, cặp vé ciné rạp 4D phun khói sương đón nàng buổi chiều hôm ấy.

Nàng ăn chậm rãi và nhẹ nhàng, thoảngánh mắt sâu hun hút làm tim mình run lên bần bật, lời nàng thỏ thẻ bên tai cứ khiến mình thổn thức mãi...làm quên mất cơn quặn bụng trước đó. 

Xong, nàng đề nghị đi dạo bờ hồ cho tiêu, trên đường thi thoảng lại tạt vào mấy cái shops xem xem, sờ sờ làm mình giật thót mỗi khi nàng khen này nọ  🤭

Hôm sau, rủ bạn cùng cơ quan ra vỉa hè nhâm trà sữa và kể lại thì hắn chỉ phán một câu: "Mày ngu bỏ mẹ".

Riêng mình cứ mỗi khi xem lại số dư trong tài khoản thì lại nghĩ về nàng với lời khen:

Công ty biết tạo thương hiệu cho họ, thì nàng cũng rất thông minh biết tạo giá trị cho bản thân mình. 😀

Ảnh minh hoạ


Từ khóa: 

tình yêu