Cảm giác ai đó đang nhìn mình, là thật hay ảo tưởng?

  1. Tâm lý học

Đang ngồi trong một quán ăn, liếc sang bàn đối diện ở dãy bên kia, cảm giác người ta nãy giờ đang nhìn mình và từ đó mất tự tin hẳn. Liệu sự thật có phải là người ta đang nhìn mình không?

Từ khóa: 

tâm lý học

Đó là bản năng đấy, trong tự nhiên thì mọi loài trừ mấy cái cây đều phải cảnh giác xung quanh đề phòng thú săn mồi. Thỏ thì biết rồi, cứ lo gặm củ cà rốt mà ko để ý là bị hổ vồ ngay. Và thứ mà để ý đến xung quanh là đôi mắt, cái gì có thể ngụy tranh chứ mắt thì chịu, nên động vật mới có tròng đen rất to, ít hoặc hầu như ko có loàng trắng để tránh lộ ánh nhìn. Nên mặt dù có thể bạn đang nhìn vào 1 chỗ nhưng ở phần tầm nhìn biên vẫn có thể vô thức tìm kiếm 1 ánh mắt khác nào đó đang hướng về phía bạn.

Nên việc có cảm giác ai đó nhìn mình, ko phải là ảo tưởng đâu. Nhưng bạn ở trong môi trường xã hội chứ ko trong rừng nữa. Nhìn thì ng ta thấy con Thỏ xinh xinh ai lại ko nhìn, nên bạn cứ yên tâm "thể hiện" nếu những ng đó bạn ko quen biết, bạn có phải hoa hậu thân thiện đâu mà phải giữ hình tượng cơ chứ, phải ko.

Chỉ khi ở nơi, nói chung là có nguy cơ, hoặc những ng kia nhìn có vẻ có ý đồ xấu (họ cứ tránh ánh mắt của bạn, nhưng khi bạn nhìn đi thì họ lại nhìn chăm chăm thì họ đang chú ý bạn đấy, hổ thời nay nhiều lắm mà thỏ thì hổ nào ko thèm), thì tốt nhất nên tìm cách thoát khỏi tình huống đó ngay.

Trả lời

Đó là bản năng đấy, trong tự nhiên thì mọi loài trừ mấy cái cây đều phải cảnh giác xung quanh đề phòng thú săn mồi. Thỏ thì biết rồi, cứ lo gặm củ cà rốt mà ko để ý là bị hổ vồ ngay. Và thứ mà để ý đến xung quanh là đôi mắt, cái gì có thể ngụy tranh chứ mắt thì chịu, nên động vật mới có tròng đen rất to, ít hoặc hầu như ko có loàng trắng để tránh lộ ánh nhìn. Nên mặt dù có thể bạn đang nhìn vào 1 chỗ nhưng ở phần tầm nhìn biên vẫn có thể vô thức tìm kiếm 1 ánh mắt khác nào đó đang hướng về phía bạn.

Nên việc có cảm giác ai đó nhìn mình, ko phải là ảo tưởng đâu. Nhưng bạn ở trong môi trường xã hội chứ ko trong rừng nữa. Nhìn thì ng ta thấy con Thỏ xinh xinh ai lại ko nhìn, nên bạn cứ yên tâm "thể hiện" nếu những ng đó bạn ko quen biết, bạn có phải hoa hậu thân thiện đâu mà phải giữ hình tượng cơ chứ, phải ko.

Chỉ khi ở nơi, nói chung là có nguy cơ, hoặc những ng kia nhìn có vẻ có ý đồ xấu (họ cứ tránh ánh mắt của bạn, nhưng khi bạn nhìn đi thì họ lại nhìn chăm chăm thì họ đang chú ý bạn đấy, hổ thời nay nhiều lắm mà thỏ thì hổ nào ko thèm), thì tốt nhất nên tìm cách thoát khỏi tình huống đó ngay.

Là thật đó bạn. Con mắt thứ 3 sau gáy ta mà.