Cảm giác của bạn khi nghe câu "em cái gì cũng hơn cô ấy nhưng có điều em không hiểu anh như cô ấy"?

  1. Tình yêu

Buồn quá các bạn ơi, cách đây 3 ngày mình mới chia tay người yêu vì người yêu mình có người mới. Hai người họ quen nhau hơn 1 tháng nay rồi, đến cách đây 3 ngày người yêu mình mới nói thành thật với mình và chúng mình chia tay.
Mình và người ta quen nhau hơn 3 năm rồi, còn 2 người đó mới quen nhau 1 tháng nay.
Và mình thật sự rất đau khi nghe câu "em cái gì cũng hơn cô ấy nhưng em không hiểu anh hơn cô ấy"
Từ khóa: 

tình yêu

,

cắm sừng

,

tình yêu

Hì. Điều đầu tiên là mình xin chúc mừng bạn. Vì chẳng có người khôn ngoan nào thừa nhận ai đó hiểu mình chỉ trong thời gian ngắn như Vậy. Bạn trai Kia chỉ đang ngộ nhận và ảo tưởng mà Thôi. Đến cậu Ta có lẽ còn chưa Chắc hiểu nổi mình đâu. Hãy để cậu Ta sống với Ảo tưởng và từ Từ Vỡ mộng em nhé. Còn Em Hãy Chấp Nhận Và Xoá Mọi Ký Ức Đến Tên Đó. Hãy Sống Thật Vui Vẻ Bằng Cách Chăm Sóc Cho Mình Thật tốt Bạn Ạ.
Trả lời
Hì. Điều đầu tiên là mình xin chúc mừng bạn. Vì chẳng có người khôn ngoan nào thừa nhận ai đó hiểu mình chỉ trong thời gian ngắn như Vậy. Bạn trai Kia chỉ đang ngộ nhận và ảo tưởng mà Thôi. Đến cậu Ta có lẽ còn chưa Chắc hiểu nổi mình đâu. Hãy để cậu Ta sống với Ảo tưởng và từ Từ Vỡ mộng em nhé. Còn Em Hãy Chấp Nhận Và Xoá Mọi Ký Ức Đến Tên Đó. Hãy Sống Thật Vui Vẻ Bằng Cách Chăm Sóc Cho Mình Thật tốt Bạn Ạ.
Tất nhiên nghe những câu như vậy không dễ chịu tí nào. Nhưng người ta đã quyết ra đi, bỏ lại bạn và mối quan hệ cùng bạn phía sau, vậy cũng không còn gì để bám víu. Mình sẽ không tự nhận là người có tình trường nhiều, nhưng cũng từng không ít lần bị từ chối tình cảm và bị phản bội, nên rút ra được là ai muốn ra đi, cứ để họ đi. Người nào không dành cho chúng ta thì vĩnh viễn không thuộc về chúng ta, cứ tiếp tục tìm kiếm những mối quan hệ mới, sao phải xoắn.
Muốn thì tìm cách, không muốn thì tìm lí do mà bạn. Bạn không cần phải níu kéo làm gì, vì tự thân người đó đã muốn ra đi. Giả sử vì bạn nài nỉ mà ở lại, thì đó cũng sẽ là một mối tình một chiều, đau khổ lắm.
Bạn gái à mình cũng đã từng bị mối tình đầu chia tay với mình một cách rất tàn nhẫn và họ có người mới ngay sau khi chia tay mình. Dù như thế nào đi nữa Bạn nên nhớ bạn xứng đáng nhiều hơn thế. Câu nói đó chỉ đơn giản là lý do thôi đừng để thằng đó :) chi phối cảm xúc của bạn. Không có gì là mãi mãi hết. Các hoocmon yêu của con trai cũng lên xuống lắm :))))