Câu chuyện chia tay chồng vì lí do cao thượng của nhà văn Gào có đáng tin không?

  1. Tình yêu

Gào nói rằng chia tay chồng vì không thể để chồng và gia đình chồng bị liên lụy bởi sự tấn công của antifan của mình. Đó là cách duy nhất cô có thể làm để họ được hạnh phúc.
Mình đọc thấy nó hơi giả giả, lại đúng đợt dấy lên vụ Sulli. Không theo dõi cô này nhiều nhưng chuyện cô ấy bị anti nhiều thì có biết. Liệu câu chuyện này có đáng tin không?
Từ khóa: 

gào

,

antifan

,

chuyện vợ chồng

,

tình yêu

Mình thấy khó tin bỏ xừ.
Nếu thực sự là hai vợ chồng yêu nhau, như cô Gào này cho biết, thì cho dù là lời ra tiếng vào của gia đình hai bên, hay hàng xóm xung quanh thì họ vẫn sẽ bỏ ngoài tai vượt qua được. Huống hồ là dăm ba cái cộng đồng mạng. Những con người thậm chí họ còn chưa bao giờ gặp ngoài đời.
Đó là còn chưa kể hai người đã có với nhau những 3 đứa con. Vì cái thứ gọi là cộng đồng mạng mà li dị, sau đó khiến con cái mình rơi vào cảnh thiếu vắng cha/mẹ thì có cao đẹp gì nhỉ?
Gào bảo rằng li dị là để "bảo vệ chồng và gia đình chồng". Sao cô lại không nghĩ về những đứa con của mình, và với tư cách một người cha, không lẽ chồng cô cũng không chịu tí trách nhiệm nào trong việc này?
Nói chung mình nghĩ là nguyên nhân li dị là một nguyên nhân khác.
Trả lời
Mình thấy khó tin bỏ xừ.
Nếu thực sự là hai vợ chồng yêu nhau, như cô Gào này cho biết, thì cho dù là lời ra tiếng vào của gia đình hai bên, hay hàng xóm xung quanh thì họ vẫn sẽ bỏ ngoài tai vượt qua được. Huống hồ là dăm ba cái cộng đồng mạng. Những con người thậm chí họ còn chưa bao giờ gặp ngoài đời.
Đó là còn chưa kể hai người đã có với nhau những 3 đứa con. Vì cái thứ gọi là cộng đồng mạng mà li dị, sau đó khiến con cái mình rơi vào cảnh thiếu vắng cha/mẹ thì có cao đẹp gì nhỉ?
Gào bảo rằng li dị là để "bảo vệ chồng và gia đình chồng". Sao cô lại không nghĩ về những đứa con của mình, và với tư cách một người cha, không lẽ chồng cô cũng không chịu tí trách nhiệm nào trong việc này?
Nói chung mình nghĩ là nguyên nhân li dị là một nguyên nhân khác.
Nghe là thấy gió rồi. Bạn có thể đọc 1 số thông tin trái chiều ở đây:
https://chamichiluadao.com/2019/02/21/tom-tat-ly-lich-cua-gao-chi-x-la-ai/?fbclid=IwAR0kOcfrnzNrxYHAqWN26vFaGS5Xa4Q1dUaE06jqfpWOrsvny6YKzTFN-lc
Có hẳn page anti nữa luôn:
https://www.facebook.com/antigaozone/
Không có ý phán xét, nhưng cá nhân mình cảm nhận thấy bạn này xây dựng hình ảnh bản thân theo hướng hơi tiểu thuyết, ngôn tình. Mình nghĩ có thể bởi bạn là nhà văn, là tác giả nên đôi khi bạn nhập vai và không phân biệt được nhân vật mình tạo ra với chính bản thân mình. Drama hóa cuộc sống khiến bạn phải diễn, lại phải khiến những người xung quanh bạn phải diễn, ai cũng mỏi mệt cả thôi. Cs mà, bạn cứ đóng khung bạn với những vai diễn thì đến lúc bạn muốn buông mà thôi.
Lý do buông bỏ cao thượng của bạn, vì bạn vẫn muốn tiếp tục diễn vai cô gái ngôn tình cao cao tại thượng = cao thượng :)