Câu chuyện ông vua và bốn bà vợ

  1. Phong cách sống

Một ông vua sắp chết nhưng không muốn cô đơn khi qua thế giới bên kia liền hỏi 4 bà vợ xem có ai muốn đi cùng mình không.

  • Bà vợ thứ tư: bà tư xinh đẹp, là người vua yêu nhất và vua luôn tặng cho bà vàng bạc, trang sức, quần áo đẹp. Bà tư khi được hỏi thì chỉ nói xin lỗi vì không thể chết cùng vua và bỏ đi
  • Bà vợ thứ ba: bà ba là người vua luôn tự hào và khoe với những người xung quanh vì cưới được bà. Bà ba khi được hỏi cũng chỉ nói xin lỗi và nói sẽ kết hôn với người khác khi vua qua đời
  • Bà vợ thứ hai: luôn ở bên giúp đỡ vua khi cần. Dù rất yêu vua nhưng bà hai cũng không thể đi cùng vua qua thế giới bên kia, chỉ có thể ở bên vua trong đám tang và lo hậu sự chua vua
  • Bà vợ thứ nhất: người mà vua ít quan tâm chăm sóc hơn nhưng lại là người hiểu vua hơn hả và lại là người sẵn sàng cùng vua qua thế giới bên kia

Hình tượng 4 bà vợ tượng trưng cho những thứ ta quan tâm

  • Bà tư: là cơ thể, con người thích làm đẹp, chưng diện và quan tâm nhiều tới vẻ bề ngoài
  • Bà ba: là của cải vật chất, dù có nhiều tới đâu nhưng khi chết thì cũng không mang theo được mà phải chuyển cho người khác
  • Bà hai: gia đình và bạn bè, dù rất yêu quý nhưng họ cũng chỉ có thể tham dự đám tang của chúng ta
  • Bà thứ nhất: tâm hồn, dường như mọi người thường bỏ quên phần này, quên nuôi dưỡng tâm hồn mình


Dù câu chưa thực sự logic nhưng có tính biểu tượng tốt. Thông điệp của câu chuyện này là chúng ta có 4 mối quan tâm lớn: cơ thể, của cải, bạn bè gia đình và, tâm hồn. Chúng ta tường quên lãng việc chăm sóc tâm hồn.

"Hãy chăm sóc cơ thể khỏe mạnh, tận hưởng những sự thoải mái mà vật chất đem lại, trân trọng gia đình bạn bè và đừng quên chăm sóc, nuôi dưỡng tâm hồn như dành thời gian ở một mình, cầu nguyện hay thiền."

Adele

Dịch và tóm tắt


Mình giai đoạn này đang tập trung vào bà 4, bà 3, bắt đầu để ý hơn tới bà 1 mà ít quan tâm tới bà 2. Còn mọi người thì sao?




Từ khóa: 

phong cách sống