Câu nói "Nước trong thì không có cá, người tốt quá thì không ai chơi" liệu có đúng không?

  1. Phong cách sống

Mình là nam 27 tuổi, không rượu, chè, cờ bạc, thuốc lá, không tệ nạn xã hội, không thích nói xấu người khác. Khi mình chơi với ai cũng thật lòng và không toan tính. Nhưng các mối quan hệ chỉ giữ được một thời gian. Hiện tại mình đang rất cô đơn và buồn. Mong mọi người góp ý để mình thoát khỏi tình trạng này. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều.

Từ khóa: 

phong cách sống

Mực đổ vào nước thì tan, dầu đổ vào nước thì nổi. Mực tan thì gạn bao giờ cho đc, dầu nổi thì chỉ cần vớt là xong. Làm người cũng vậy, vào đâu thì phải biết hòa mình vào đó. Có thể bạn thanh cao, nhưng cũng vì bạn thanh cao, như lớp dầu vậy, ko chịu hòa vào nước thì ko chóng thì chầy cũng bị người ta gạn ra thôi.

Bởi vậy, bạn muốn thoát khỏi tình trạng trên thì bạn cần phải như mực hòa vào cuộc sống mọi ng xung quanh. Không nhất thiết bạn phải bê tha, nhưng những cái chấp nhận đc như nhậu nhẹt, vui chơi thì cứ làm tới đi. Rồi thì sẽ có bạn ngay thôi. Đừng quá nghiêm khắc khi ở cùng ng khác. Chơi thật lòng, ko toan tính thì tốt rồi. Nhưng cũng đừng ép ng khác cũng ko thật lòng toan tính như mình. Theo kinh nghiệm mình là thế, đừng kiểu "người cõi trên" quá là ok thôi.

Trang Tử có nói: "Ng quân tử lúc cần bay thì phải bay lên như rồng, lúc cần bò thì phải trườn như rắn, ấy mới thành được."

Trả lời

Mực đổ vào nước thì tan, dầu đổ vào nước thì nổi. Mực tan thì gạn bao giờ cho đc, dầu nổi thì chỉ cần vớt là xong. Làm người cũng vậy, vào đâu thì phải biết hòa mình vào đó. Có thể bạn thanh cao, nhưng cũng vì bạn thanh cao, như lớp dầu vậy, ko chịu hòa vào nước thì ko chóng thì chầy cũng bị người ta gạn ra thôi.

Bởi vậy, bạn muốn thoát khỏi tình trạng trên thì bạn cần phải như mực hòa vào cuộc sống mọi ng xung quanh. Không nhất thiết bạn phải bê tha, nhưng những cái chấp nhận đc như nhậu nhẹt, vui chơi thì cứ làm tới đi. Rồi thì sẽ có bạn ngay thôi. Đừng quá nghiêm khắc khi ở cùng ng khác. Chơi thật lòng, ko toan tính thì tốt rồi. Nhưng cũng đừng ép ng khác cũng ko thật lòng toan tính như mình. Theo kinh nghiệm mình là thế, đừng kiểu "người cõi trên" quá là ok thôi.

Trang Tử có nói: "Ng quân tử lúc cần bay thì phải bay lên như rồng, lúc cần bò thì phải trườn như rắn, ấy mới thành được."

Việc bạn rượu chè cờ bạc thuốc lá hay tệ nạn xã hội thì tốt cho bạn chứ có tốt cho người ta đâu mà người ta cần. Thế giới bây giờ thích nói xấu người khác làm chủ đề chung chơi mới hợp cơ. Thật lòng- không toan tính nhưng đôi lúc thô quá thật quá người ta lại né đó.

Thôi phía trên là mình đùa đấy =))).

Tại bạn đen thôi ^^ Mình tính ngu ngơ dở tệ lại nhiều người thương mình tốt với mình cực. Chốt lại là do nhân duyên. À do hên xui thôi.

Nghiêm túc là, Mình nghĩ là do bạn chọn người đó với tiêu chí nào ấy ạ. Bạn có các tiêu chí tốt nào thì chọn người bạn quý bạn vì những tiêu chí tốt ấy. Như thế mình nghĩ sẽ được lâu dài hơn. Mình chân thành nhưng họ không đề cao đức tính đó thì cũng tan sớm ấy.

Thêm nữa mình nghĩ các mối quan hệ là không cưỡng cầu. Hợp rồi cũng sẽ không hợp. Thân thiết rồi lại tách xa á mà. Như người ta hay nói là Đời vô thường, nên cũng không nên quá nặng mong cầu sự bền lâu ở bất cứ thứ gì.

Chúc bạn gặp được những mối quan hệ chất lượng vững bền, và chúc vui vẻ kể cả khi 1 mình.

Chúc bạn hên nữa. =))

Có thể do bạn và bạn của bạn ko có quá nhiều sự tương đồng và gắn kết, kiểu như sở thích hay HĐ chung nào đó 

Tôi thấy quan trọng nhất là sống thoải mái, ai chơi không thì thì kệ họ.

Hãy làm ngược lại những điều trên kia bạn nhé. 😂

Chào bạn, mình cho rằng cái gì quá cũng không tốt (bao gồm cả cái tốt). Nhất là lựa chọn sống đơn cực trong khi cuộc sống thì lại rất sinh động và muôn màu.

Tuy nhiên, với giá trị của bạn hiện có, thì mình tin vẫn sẽ có những người tốt muốn kết thân. Vì "đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu" mà bạn.

Chúc bạn có những người bạn tốt.