Câu "Trẻ không hư, già đổ đốn" có đúng không?

  1. Phong cách sống

Nhiều người khi còn trẻ thì ăn chơi, họ coi số phụ nữ họ chinh phục là số huy chương trên áo họ. Khi tôi hỏi tại sao họ làm như thế, họ trả lời rằng: "trẻ ko hư, già đổ đốn, còn trẻ mà ko trải nghiệm thì về già sẽ hư hỏng, ngoại tình, chơi gái nọ kia. Nên khi còn trẻ thì cứ trải nghiệm đi, để khi về già thì đỡ hư hỏng". Các bạn nghĩ sao về điều này, liệu có đúng là lúc còn trẻ mà ko trải nghiệm, ko trải qua vài mối tình, yêu cho biết, cho vui, thì lúc già sẽ trở nên hư hỏng?

Từ khóa: 

phong cách sống

Theo ý kiến cá nhân mình, tuổi nào thì cũng ăn chơi trác táng, chơi bời đập phá được cả. Nó là bản chất của con người ta rồi.

Có thể là lúc trẻ ko có điều kiện, phải cầy cuốc sấp mặt nên ko có thời gian để thể hiện bản chất ấy ra ngoài thôi. Sau này già rồi, có sự nghiệp, có điều kiện, có nhiều thời gian hơn thì bản chất mới thể hiện ra ngoài nhiều hơn thôi.

Ngoài ra, 1 thanh niên ăn chơi từ bé đến già, ai cũng thấy, ai cũng biết, thì hầu hết mọi người coi đó là chuyện bt. Lúc trẻ ngoan ngoãn (hoặc giả vờ ngoan ngoãn) rồi đến già có sự vụ gì đó thì người ta mới có nhiều cái để đồn đại, để chém gió. Chắc vì thế nên câu trên nó mới có nhiều người biết đến.

Tóm lại, trẻ hư rồi đến già khả năng cao cũng vẫn hư, trẻ ko hư đến già vẫn có thể hư được.

Trả lời

Theo ý kiến cá nhân mình, tuổi nào thì cũng ăn chơi trác táng, chơi bời đập phá được cả. Nó là bản chất của con người ta rồi.

Có thể là lúc trẻ ko có điều kiện, phải cầy cuốc sấp mặt nên ko có thời gian để thể hiện bản chất ấy ra ngoài thôi. Sau này già rồi, có sự nghiệp, có điều kiện, có nhiều thời gian hơn thì bản chất mới thể hiện ra ngoài nhiều hơn thôi.

Ngoài ra, 1 thanh niên ăn chơi từ bé đến già, ai cũng thấy, ai cũng biết, thì hầu hết mọi người coi đó là chuyện bt. Lúc trẻ ngoan ngoãn (hoặc giả vờ ngoan ngoãn) rồi đến già có sự vụ gì đó thì người ta mới có nhiều cái để đồn đại, để chém gió. Chắc vì thế nên câu trên nó mới có nhiều người biết đến.

Tóm lại, trẻ hư rồi đến già khả năng cao cũng vẫn hư, trẻ ko hư đến già vẫn có thể hư được.

Theo mình "chơi" ở đây không nên hiểu theo nghĩa tiêu cực như các hình thức tàn phá cơ thể, hoặc lối sống không lành mạnh (uống rượu bia, hút thuốc, cờ bạc, dùng các chất kích thích gây nghiện...), mà "chơi" theo hướng tích cực, để tăng trải nghiệm bản thân, để ra khỏi vùng an toàn, phát hiện được những tiềm năng mới, để sống có ích cho đời... Có "chơi" kiểu lành mạnh như vậy thì về sau mới không hối tiếc :D

Đúng :))) nhiều người có thể do hoàn cảnh mà nghèo vcll ra. Họ đã phải cố gắng để thành công nma lúc ấy già cmnr. Lúc này có tiền rồi, họ bắt đầu chơi cho bõ những ngày khổ cực 

Mình cũng hay dùng câu này cho bạn bè mình :))

Mình cũng ưu tiên trải nghiệm khi còn trẻ, trải nghiệm nhiều, đi nhiều, biết nhiều, có nhiều kiến thức trong cs lẫn công việc sẽ giúp bạn có được những sự lựa chọn tốt hơn sau này. Bạn có trải nghiệm bạn sẽ biết được các tiêu chí để chọn lọc & lựa chọn thứ phù hợp với mình và tốt cho mình.

Bạn đủ trải nghiệm, khi bạn có gia đình, có con cái; bạn biết ưu tiên và lựa chọn những giá trị khác chứ ko cần mải miết đi tìm kiếm trải nghiệm & làm giàu trải nghiệm trong cuộc sống của mình nữa. Bạn cũng biết cách ứng phó với những cám dễ trong cs tốt hơn.

Nhưng bạn ko nên lấy lý do trẻ ko chơi già đổ đốn để ngụy biện cho những trác táng của mình. Cái gì cũng có ngưỡng của nó; thông minh là biết tiết chế , biết chọn biết thử , biết các giới hạn. Trải nghiệm là nhiều thứ, chứ ko chỉ có ăn chơi & yêu đương.

Nói chung cái gì cũng có ngưỡng của nó :D

Mk nghĩ có thể đúng, mk muốn đổ đốn quá. Trước giờ mk ko dám vượt qua giới hạn bản thân, kiểu làm mấy cái trò khác ng chút là cũng ko làm nổi, vs: 1 đứa đánh trêu mk , mk ko đánh lại mà nhìn chằm chằm nó nghĩ nó bị sao, mk ko thể tự nhiên mà đánh lại nó, mk cứ thấy sao sao ấy, nên toàn bị đánh 🤣🤣. 
Mk có hơi ép bản thân vào khuôn phép của sự ngoan ngoãn, làm theo luật lệ, hoặc theo số đông, nên cuộc sống mk khá chán. Mk cảm thấy ko tự tin khi thay đổi, mk sợ mọi người sẽ đánh giá những điều ko hay về sự thay đổi đó, họ sẽ nhìn mk và cười mk mất, sự tự ái của mk lại quá cao 🥲🥲
Dễ khi già mk bùng nổ quá , mong là z hi
Câu này không phải để chỉ quy luật. Tức là già có đổ đốn hay không không phụ thuộc lúc trẻ như thế nào. Và ngược lại cũng thế.

Trẻ hư rồi, già hư nữa thì sao?

Mình thì chứng kiến trường hợp rồi nên khá tâm đắc với câu này.

Tuy nhiên thì còn tùy thuộc vào giá trị sống của mỗi người, không ai giống ai cả và mỗi người sẽ tự đặt ra cho mình một giá trị riêng. Có thể bạn ưu tiên việc trải nghiệm ở tuổi trẻ nhưng người khác lại không vì họ phải làm việc và vì gia đình,...đến khi tuổi già họ hiểu được trăm đắng ngàn cay của cuộc đời này rồi thì chẳng thể nào mà lại đi vào con đường "hư hỏng" làm khổ người thân gia đình.