Chia sẻ kinh nghiệm đi du lịch Đà Lạt 1 mình?

  1. Du lịch

Mọi người ơi, chẳng là sắp tới em định lên kế hoạch cho mình một chuyến đi du lịch Đà Lạt một mình sau khi thi THPT QG thôi ạ. Đây là lần đầu em đi như vậy, mọi người có thể chia sẻ kinh nghiệm (Xe khách, Tiền, ...) cho em để đi lên ấy mà không bị bối rối hay lúng túng không ạ ? Em cảm ơn.

Từ khóa: 

du lịch

,

kinh nghiệm

,

du lịch

Em ko nói rõ em đi từ đâu, nhưng với việc đi du lịch 1 mình thì có mấy vấn đề em có thể xác định để lên kế hoạch:

- Vé xe 2 chiều: chị nhớ từ HCM - Đà Lạt thì xe giường nằm Thành Bưởi- Phương Trang cỡ 250k/ chiều x 2 chiều

- Nếu đi xe khách giường nằm từ HCM thì khuyến khích em đi khoảng tầm 11:00 đêm - 12:00 đêm, lên xe ngủ một giấc tới sáng là tới nơi (tam 6h sang ) rồi tranh thủ cafe ăn sáng ngắm thành phố yên bình lúc sáng sớm.

- Chỗ ở thì nếu đi lần đầu em nên chọn các nhà nghỉ, khách sạn hoặc homestay ở trung tâm , quanh khu chợ đà lạt (trương định, tăng bạt hổ...) Giá thì tuỳ nhưng dao động khoảng 150k-500k/ ngày nhé.

- Nếu ở đà lạt lâu thì e có thể thuê xe máy để đi khám phá, giá thì hồi xưa chị nhớ tầm 100k-120k/ ngày, giờ thì chị không rõ. Thuê xe thì em cứ hỏi trực tiếp chỗ khách sạn người ta giới thiệu cho em.

- Địa điểm thì em cứ GG rồi chọn điểm đi, Đà lạt đi để trải nghiệm, nên hãy tự mìn trải nghiệm và cảm nhận nó nhé

Trả lời

Em ko nói rõ em đi từ đâu, nhưng với việc đi du lịch 1 mình thì có mấy vấn đề em có thể xác định để lên kế hoạch:

- Vé xe 2 chiều: chị nhớ từ HCM - Đà Lạt thì xe giường nằm Thành Bưởi- Phương Trang cỡ 250k/ chiều x 2 chiều

- Nếu đi xe khách giường nằm từ HCM thì khuyến khích em đi khoảng tầm 11:00 đêm - 12:00 đêm, lên xe ngủ một giấc tới sáng là tới nơi (tam 6h sang ) rồi tranh thủ cafe ăn sáng ngắm thành phố yên bình lúc sáng sớm.

- Chỗ ở thì nếu đi lần đầu em nên chọn các nhà nghỉ, khách sạn hoặc homestay ở trung tâm , quanh khu chợ đà lạt (trương định, tăng bạt hổ...) Giá thì tuỳ nhưng dao động khoảng 150k-500k/ ngày nhé.

- Nếu ở đà lạt lâu thì e có thể thuê xe máy để đi khám phá, giá thì hồi xưa chị nhớ tầm 100k-120k/ ngày, giờ thì chị không rõ. Thuê xe thì em cứ hỏi trực tiếp chỗ khách sạn người ta giới thiệu cho em.

- Địa điểm thì em cứ GG rồi chọn điểm đi, Đà lạt đi để trải nghiệm, nên hãy tự mìn trải nghiệm và cảm nhận nó nhé

Hồi đầu năm nhất chị cũng đi Đà Lạt một mình (Từ HCM - Đà Lạt) nè. Đây cũng chuyến đi đầu tiên mở màn cho những chuyến đi một mình sau đó nên lúc đó cũng còn nhiều bỡ ngỡ (có thể sẽ giống em bây giờ) nhưng thế hệ mình có internet mà nên mọi thứ trở nên dễ dang hơn rất rất nhiều.

Đây là quá trình từ lúc bắt đầu tìm hiểu thông tin đến lúc "Xách balo lên và đi của chị nè"

+ Thứ nhất chị search hết các thông tin về phương tiện, homestay, địa điểm, đồ ăn để ước chừng số tiền và tìm cách tiết kiệm chi phí, con số được ước tính như sau:

Tiền xe đi lại (Chị đi Thành Bưởi): 230k/1 lượt x 2= 460k

Homestay: Ở Đà Lạt có rất nhiều homestay dao động từ 50k - 150k (giá rẻ), nhưng vì chị không biết đi xe máy nên ngoài việc chọn homestay giá rẻ thì chị còn cân nhắc vị trí của nó để có thể đi bộ mà vẫn tham quan được. Hồi đó chị chọn homestay Hobby, thấy cũng Okay, gần trung tâm, giá là 100k/1 ngày. 

Chị ở đó 3 ngày là : 100k x 3= 300k

Chị ở đó 3 ngày thì 2 ngày chị đi mò đường đi đến những nơi như Nhà thờ, Quảng Trường, Nhà ga, Chợ Đêm,... (Thực ra mấy chỗ này gần nhau luôn)

Còn ngày còn lại chị chọn tour trong ngày của Đà Lạt với giá 150k để họ chở mình đi xa hơn như Dinh Bảo Đại, Thác Datanla,... ,... (Nói chung là ra ngoài ngoại thành). Đây là link công ty du lịch phục vụ trong ngày ở Đà Lạt nè: 

Vậy như thì tổng chi phí cố định là 910k, còn lại là tiền ăn theo tùy ý của mình

Hồi đó chị đi mất tầm 1 triệu rưỡi (Có cả tiền mua quà cho bà chị ở nhà rồi đó) :))), cũng rẻ mà đúng hông? 

Nếu em cũng chưa biết đi xe máy giống chị thì đây có thể là gợi ý để em tham khảo nè

Đây là lưu ý của chị: Vì đây cũng là lần đầu tiên chị đi, mặc dù book hết qua mạng thì chị đều gọi điện confirm lại vì đôi lúc phòng họ để là còn mà gọi thì hết rồi nên em nhớ gọi lại cho họ nhen.

Còn về cảm nhận của chị khi lần đầu tiên đi một mình:

Lúc đầu cũng hơi sợ và lo xíu mà chị nghĩ lần đầu quan trọng đó em, chỉ cần em vượt qua được nỗi sợ lần đầu thì mấy lần sau em sẽ dũng cảm để tự đi nhiều hơn. Và e đừng lo lắng, chọn Đà Lạt là nơi đi đầu tiên cũng khá là hợp lý, chị thấy ở đây khá là an toàn, người dân thân thiệt, dễ mến, nếu em đi một mình em sẽ tập trung vào văn hóa, trò chuyện cùng người địa phương, gặp thêm những người bạn mới trong chuyến đi, cảm thấy nhiều người tốt hơn. 

Vì thế hãy dũng cảm lên và đi thôi em, nếu em có bất kỳ thắc mắc và lo lắng gì có thể chia sẻ, chị sẽ chia sẻ lại những điều chị biết và đã trải nghiệm.

Chúc em sớm hoàn thành chuyến du lịch một mình đầu tiên nhé!

mọi thứ đã có trên mạng. hoặc có thể gọi số 0948.440.380. Hiện đang sống tại đà lạt