Chọn nhầm nghề - phải làm sao?

  1. Phong cách sống



Bạn có thể rơi vào các tình huống?
  • Có ước mơ, cố gắng theo đuổi ước mơ đó- đam mê đó, nhưng sự mơ mộng khiến bạn chưa nhận ra được sự phù hợp của mình với con đường đó. Bạn chọn lĩnh vực  đó, học nghề và càng đi sâu càng thấy nó Ko phải là nghề dành cho mình.
  • Bạn Ko có đam mê nào cụ thể; bạn cungz chưa xác định được thế mạnh và mong muốn của bản thân. Bạn chọn ngành học đại học dựa trên trending, trên gợi ya của bố mẹ bạn bè thầy cô; dựa trên khả năng bạn có thể đạt điểm sàn. Bước vào đại học 1-2 năm, bạn phát hiện ra thứ bạn muốn học, muốn làm muốn trở thành và khả năng của bản than. 
  • Bạn ra trường đi làm rồi, đi làm 1 -2 năm phát hiện ra con đường khác bạn muốn đi và con người khác bạn muốn trở thành.
Bạn nên làm sao tiếp? Lựa chọn học tiếp chuyên ngành đã chọn hay dừng lại? 
Bỏ dở công việc đang làm hay cố gắng tiếp tục tìm đang mê và động lực trong công việc đó?
Bạn nào đã trải qua tình huống này ? Came giác của bạn ntn và bạn đã ra quyết định thế nào? 

Từ khóa: 

phong cách sống

Mình từng có nhiều sở thích. Mình cũng may mắn khi được bố mẹ cho tự định hướng sự nghiệp, nên khá thoải mái. Tuy nhiên, cũng có nhiều mảng mà vì nhiều lý do chủ quan lẫn khách quan mà mình chưa được thử sức, đến khi nhận ra thì đã qua mất cơ hội đó. Tuy vậy thì mình nghĩ như thế này.

Công việc là thứ ta làm để kiếm tiền duy trì & nâng cấp cuộc sống.

Đam mê là thứ ta rèn luyện hằng ngày.

Sở thích là những điều ta làm một cách tự nhiên mà không bị điều gì chi phối.

Nên là,

Mình thích làm phim, và giờ mình quay video và làm những mẩu clip ngắn về cuộc sống của gia đình mình.

Mình thích DJ, mình mua một loạt app để nghịch nhạc trên iPad, mình còn đang có dự định mua MIDI keyboard để tự tập.

Mình thích Hiphop, và giờ mỗi tuần mình có một buổi tập breakdance với nhóm bạn đều là những bboy "hết thời", tụi mình gọi là nhóm HipHop U30.

Mình thích làm streamer, và giờ mình vẫn stream đều đều khi chơi game cùng anh em bạn bè.

....

Có lần, mình đã hỏi cậu em, hắn chụp ảnh rất đẹp và cũng từng chụp ảnh kiếm tiền. Mình hỏi, tại sao em không chụp ảnh dịch vụ nữa ? Hắn bảo, vì em yêu nhiếp ảnh quá, em không muốn dùng nó để kiếm tiền.

Là thế đó. Mình phân biệt rạch ròi giữa công việc với sở thích & đam mê.

Trả lời

Mình từng có nhiều sở thích. Mình cũng may mắn khi được bố mẹ cho tự định hướng sự nghiệp, nên khá thoải mái. Tuy nhiên, cũng có nhiều mảng mà vì nhiều lý do chủ quan lẫn khách quan mà mình chưa được thử sức, đến khi nhận ra thì đã qua mất cơ hội đó. Tuy vậy thì mình nghĩ như thế này.

Công việc là thứ ta làm để kiếm tiền duy trì & nâng cấp cuộc sống.

Đam mê là thứ ta rèn luyện hằng ngày.

Sở thích là những điều ta làm một cách tự nhiên mà không bị điều gì chi phối.

Nên là,

Mình thích làm phim, và giờ mình quay video và làm những mẩu clip ngắn về cuộc sống của gia đình mình.

Mình thích DJ, mình mua một loạt app để nghịch nhạc trên iPad, mình còn đang có dự định mua MIDI keyboard để tự tập.

Mình thích Hiphop, và giờ mỗi tuần mình có một buổi tập breakdance với nhóm bạn đều là những bboy "hết thời", tụi mình gọi là nhóm HipHop U30.

Mình thích làm streamer, và giờ mình vẫn stream đều đều khi chơi game cùng anh em bạn bè.

....

Có lần, mình đã hỏi cậu em, hắn chụp ảnh rất đẹp và cũng từng chụp ảnh kiếm tiền. Mình hỏi, tại sao em không chụp ảnh dịch vụ nữa ? Hắn bảo, vì em yêu nhiếp ảnh quá, em không muốn dùng nó để kiếm tiền.

Là thế đó. Mình phân biệt rạch ròi giữa công việc với sở thích & đam mê.

Tập sống chung với “lũ” vì cái opputurnity cost của việc bạn drop công việc này ngành này bạn đã theo đuổi bn năm mà đổi sang ngành khác có thể là quá lớn, k đáng cho bạn đánh đổi! Mà nếu có quyết tâm đổi thì bạn cũng sẽ có thể bị kiệt sức rồi