Có ai có tâm lý sợ bỏ lỡ không?

  1. Tâm lý học

Mình hay có tâm lý sợ rằng mình sẽ bỏ lỡ những chuyện hay, những trải nghiệm thú vị. Ví dụ như bạn bè rủ đi trải nghiệm ở nơi A. Tuy nhiẻn thì thời gian đó mình rất bận và có nhiều việc nên không thể đi được vì đi là lỡ việc. Nhưng vì tâm lý sợ bỏ lỡ nên mình vẫn cố đi. Rất nhiều lần như vậy rồi
Từ khóa: 

tâm lý học

Mình từng biết đến hội chứng này có tên là FOMO - từ viết tắt của Fear Of Missing Out, có nghĩa là nỗi sợ rơi, đánh mất cơ hội. Những người khi mắc phải hội chứng Fomo thường sợ rằng người khác luôn vui vẻ và đầy đủ hơn mình.

Thời gian sử dụng mạng xã hội, phương tiện truyền thông càng cao, quỹ thời gian dành cho những hoạt động khác càng giảm. Bên cạnh đó, khi “cơn FOMO” chưa có dấu hiệu thuyên giảm, cá nhân sẽ có xu hướng trì hoãn những công việc khác, cho đến khi sự lo lắng được trấn an phần nào.

Mình nghĩ FOMO xảy ra là do chúng ta đang hướng ra bên ngoài quá nhiều thay vì hướng vào bên trong, chúng ta đi tìm sự vui vẻ, thỏa mãn, hạnh phúc ở bên ngoài. Mình nghĩ rằng bạn nên dành thời gian để thiền định, tản bộ, hay đọc sách là những cách rất hay để các bạn có thể quan sát suy nghĩ, nhận ra bản thân mình thực sự cần gì.

Suy cho cùng chúng ta chỉ là con người, chúng ta chỉ có thể ở một nơi, một chỗ vào một lúc nào đó và làm những công việc trong khoảng giới hạn đó. Chúng ta không thể có tất cả, một điều được thực hiện đồng nghĩa với một điều phải hy sinh, một thứ mất đi. Khi muốn làm một việc gì đó, hãy xem chi phí cơ hội của nó là gì, bạn đã sẵn sàng hi sinh và đáp ứng chi phí đó chưa?

Trả lời

Mình từng biết đến hội chứng này có tên là FOMO - từ viết tắt của Fear Of Missing Out, có nghĩa là nỗi sợ rơi, đánh mất cơ hội. Những người khi mắc phải hội chứng Fomo thường sợ rằng người khác luôn vui vẻ và đầy đủ hơn mình.

Thời gian sử dụng mạng xã hội, phương tiện truyền thông càng cao, quỹ thời gian dành cho những hoạt động khác càng giảm. Bên cạnh đó, khi “cơn FOMO” chưa có dấu hiệu thuyên giảm, cá nhân sẽ có xu hướng trì hoãn những công việc khác, cho đến khi sự lo lắng được trấn an phần nào.

Mình nghĩ FOMO xảy ra là do chúng ta đang hướng ra bên ngoài quá nhiều thay vì hướng vào bên trong, chúng ta đi tìm sự vui vẻ, thỏa mãn, hạnh phúc ở bên ngoài. Mình nghĩ rằng bạn nên dành thời gian để thiền định, tản bộ, hay đọc sách là những cách rất hay để các bạn có thể quan sát suy nghĩ, nhận ra bản thân mình thực sự cần gì.

Suy cho cùng chúng ta chỉ là con người, chúng ta chỉ có thể ở một nơi, một chỗ vào một lúc nào đó và làm những công việc trong khoảng giới hạn đó. Chúng ta không thể có tất cả, một điều được thực hiện đồng nghĩa với một điều phải hy sinh, một thứ mất đi. Khi muốn làm một việc gì đó, hãy xem chi phí cơ hội của nó là gì, bạn đã sẵn sàng hi sinh và đáp ứng chi phí đó chưa?

à bệnh đó mình không bị, nhưng người chung quanh mình thì bị hết vì sợ bõ lỡ mình =]] Nói chung nên là người tích cực, và đầy năng lượng thì người khác sẽ cuốn theo mình, mình không để người khác chi phối được

https://cdn.noron.vn/2022/02/26/9179251371396111-1645861508.png
Tôi cũng bị
Thì ra nó là một bệnh tâm lý mà trước giờ tôi chẳng quan tâm tới