Có bầu khi vẫn còn đi học?

  1. Giáo dục

Mình đang là sinh viên thì có bầu với bạn trai, tụi mình vẫn gia đình đều chấp nhận. Nhưng mình vẫn sợ ánh mắt của người khác. Các bạn nghĩ mình nên bảo lưu kết quả hay vẫn tiếp tục vác bụng bầu đi học cho đến lúc sinh
Từ khóa: 

giáo dục

Không nói đến chuyện có bầu, bất cứ chuyện gì khác nếu cứ sợ ánh mắt của người khác thì bản thân sẽ khó mà cảm thấy bình yên hạnh phúc. Vậy nên, bạn cứ làm gì bạn cảm thấy tốt cho bản thân và cân nhắc lựa chọn nào đem lại cái tốt, hãy đặt bản thân lên chứ đừng để người ngoài tác động, nhóe!
Trả lời
Không nói đến chuyện có bầu, bất cứ chuyện gì khác nếu cứ sợ ánh mắt của người khác thì bản thân sẽ khó mà cảm thấy bình yên hạnh phúc. Vậy nên, bạn cứ làm gì bạn cảm thấy tốt cho bản thân và cân nhắc lựa chọn nào đem lại cái tốt, hãy đặt bản thân lên chứ đừng để người ngoài tác động, nhóe!
Không gì phải sợ hết bạn. Nếu là bạn mình thì mình sẵn sàng hỗ trợ, giúp đỡ cho bạn đi học. Nghỉ học ở nhà thì cũng hơi bị chán lắm. Gia đình chấp nhận là mình thấy ok rồi, miệng người đời mình nha bạn.
Lỗi lầm phải chấp nhận đánh đổi. Bạn cần lựa chọn phương án đánh đổi phù hợp với mình thôi. Hoặc đi học bị dị nghị, hoặc ở nhà 1 năm rồi đi học(vẫn bị dị nghị nhưng ít hơn, tránh áp lực làm bản thân suy sụp, ảnh hưởng tới đứa trẻ trong bụng). Tùy tâm lí mỗi người thì phương án chọn mới phù hợp
Nếu gia đình đã chấp nhận thì ánh mắt người ngoài nó bớt quan trọng rồi, bạn cứ bơ đi mà sống. Họ cũng đâu có nuôi bạn hay con bạn đâu mà quan tâm. Mình nghĩ bạn nên đi học cho đến khi gần sinh em bé là được để đỡ lãng phí được một khoảng thời gian.
Ngày xưa lớp mình cũng có một bạn mang thai khi còn đi học, bạn ấy còn được cả lớp cưng nhất luôn ấy.
Ai nói gì kệ, bơ đi mà sống. Sống cuộc đời của mình, cho mình chứ ko phải là sống vì người khác. Chẳng ai làm vừa lòng hết mọi người được cả, bạn ko có bầu, ko làm gì cũng sẽ có người ghét bạn và nhìn bạn với ánh mắt mang hình băng đạn.
Thế nên là việc của bạn là đi học và giữ gìn sức khỏe của bạn và của em bé, thì cứ làm thôi. Ai thích nhìn với ánh mắt gì thì cứ nhìn, ai ngứa mắt thì bảo họ móc mắt ra mà gãi.

mình nghĩ nên bảo lưu kết quả. chứ vác bụng bầu đi học cũng mệt, hơn nữa nghe mọi người dị nghị, không tốt cho mẹ bầu.