Có cách nào chết mà không đau đớn không?

  1. Tâm sự cuộc sống

Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

Chưa có ai thử chết rồi mà còn có thể ghi lại cảm giác trước khi chết, nên thực tế không ai chắc phương pháp nào ít đau đớn hay không.

Người ta chỉ có thể dựa vào các nghiên cứu về phản ứng của thần kinh để đoán mà thôi. Và có khá nhiều nghiên cứu ở nước ngoài về đề tài này, kết quả thường được sử dụng trong việc "tử hình nhân đạo".

Theo đó, phương pháp được cho là ít đau đớn nhất là gây mê xong rồi tiêm thuốc độc. Chất gây mê khiến người ta buồn ngủ và bị vô hiệu hóa hệ thần kinh cảm giác. Sau đó thuốc độc thần kinh sẽ giết hàng loạt các tế bào thần kinh để hệ thần kinh không còn nhận bất kỳ tín hiệu đau đớn của bất cứ cơ quan nào khác. Cuối cùng là thuốc độc sẽ làm chết các tế bào còn lại, bao gồm cả tim.

Trả lời

Chưa có ai thử chết rồi mà còn có thể ghi lại cảm giác trước khi chết, nên thực tế không ai chắc phương pháp nào ít đau đớn hay không.

Người ta chỉ có thể dựa vào các nghiên cứu về phản ứng của thần kinh để đoán mà thôi. Và có khá nhiều nghiên cứu ở nước ngoài về đề tài này, kết quả thường được sử dụng trong việc "tử hình nhân đạo".

Theo đó, phương pháp được cho là ít đau đớn nhất là gây mê xong rồi tiêm thuốc độc. Chất gây mê khiến người ta buồn ngủ và bị vô hiệu hóa hệ thần kinh cảm giác. Sau đó thuốc độc thần kinh sẽ giết hàng loạt các tế bào thần kinh để hệ thần kinh không còn nhận bất kỳ tín hiệu đau đớn của bất cứ cơ quan nào khác. Cuối cùng là thuốc độc sẽ làm chết các tế bào còn lại, bao gồm cả tim.

Cách đơn giản nhất là bạn vào phòng, đóng kín cửa, nhóm 1 cái bếp than và đi ngủ.

Uống thuốc ngủ với rượu nhé, chất cồn tác dụng với thuốc ngủ sẽ giống như 1 liều thuốc độc vậy.

Còn không thì cứ cả lọ thuốc ngủ mà phệt, nó sẽ làm cho con người rơi vào trạng thái hôn mệ, rồi dẫn đến tử vong nhé. Chết không đau đớn nhưng mà sẽ rất khó chịu trong lúc chết vì thuốc ngủ chỉ có vai trò là cưỡng ép chúng ta đi vào giấc ngủ chứ nó không phải là điều mà cơ thể mong muốn. Bạn có thể ngủ li bì mệt mỏi uể oải, trong lúc bạn hôn mê mà không có ai phát hiện ra ý thì nó kiểu như là cơ thể đang trôi nổi giữa 1 khoảng không vô định rất mệt mỏi và uể oải cho đến khi bạn chết thật sự.

Chết vì tuổi già, vì hạnh phúc, vì cuối đời con cháu vẫn sum vầy hòa thuận, chết có vợ nắm tay bên cạnh, một khung cảnh thật đẹp trong trước mắt, cái giường thật êm, và một ít vang nho còn đọng lại.

Chết bằng cách nghe nhạc
Nghe nhạc ở đây không phải là nghe những cái nhạc èo uột ỏng ẹo của mấy dân pop hay nhạc khờ khạo ngô nghê như Hip Hop, cần nghe các loại nhạc như Doom Metal, Brutal Death, Satanic Metal, Death Metal, Thrash Metal. Khuyến cáo nghe nhạc của Belphegor, Deicide, nếu thích hàng Việt thì xài Disgusted, Silen, Black Infinity....
Để cho việc tự sát có hiệu quả, cần ở trong phòng kín, có một bộ loa xịn, vặn âm thanh lên 100%, và áp sát vào lỗ tai.
Tác dụng: Làm nhũn não, tê liệt mạch máu, vỡ tim, tăng huyết áp, thũng màn nhĩ và cuối cùng là nội tạng rữa nát.
Tác dụng phụ: Sẽ chết trong tư thế tất cả các lỗ trên người đều chảy máu (ví dụ lỗ tai, miệng...), mặt nhăn như khỉ, mắt lồi cả ra, chân tay cong vòng kì quặt.
Thuốc an thần