Có một thời như thế

  1. Lịch sử

Có một thời như thế là tác phẩm Hồi ký của Cựu chiến Binh Võ Minh Trung đoàn 271.

Đây là tác phẩm hồi ký đầu tiên mà mình đọc say sưa đến vậy đọc và đọc cho đến hết quyển. Không ngừng nghỉ phút giây nào.

Được sinh ra và lớn lên trong thời bình nên không thể nào hiểu hết được những khó khăn mất mát của thời chiến. Chỉ biết qua lời kể của ông bà cha mẹ bằng hai từ "Khổ lắm" như muốn chôn chặt và quên ký ức đó. Hôm nay cầm cuốn sách trên tay,đọc từng trang từng chữ như mình được sống trong những năm tháng ấy.

Lòng biết ơn sâu sắc, cảm ơn lớp lớp thế hệ cha ông hi sinh vì độc lập tự do của dân tộc, quê hương mình. Chúng con thế hệ thanh niên hôm nay học tập tinh thần ấy của cha ông, xây dựng tương lai đất nước xứng đáng với những hi sinh vì độc lập tự do cho dân tộc.

Từ khóa: 

lịch sử

Ngày xưa khổ thật, thức dậy thấy mình còn sống là hạnh phúc rồi
Trả lời
Ngày xưa khổ thật, thức dậy thấy mình còn sống là hạnh phúc rồi